Khám phá điều mới mẻ từ Góc đọc cuối tuần dành cho thiếu nhi

Không gian Góc đọc cuối tuần do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức đã trở thành điểm hẹn thú vị của các bạn nhỏ. Trong số 6 của chương trình, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy - tác giả của nhiều cuốn sách thiếu nhi được yêu thích đã có mặt để chia sẻ về những câu chuyện đầy kỳ thú.

Góc đọc cuối tuần được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức thường xuyên.

Góc đọc cuối tuần được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức thường xuyên.

Cuộc giao lưu mở ra cơ hội để các em khám phá thế giới thú vị, lấp lánh sắc mầu của văn học thiếu nhi, đồng thời mở ra những cuộc phiêu lưu kỳ diệu trong văn hóa và tri thức.

Góc đọc cuối tuần là một không gian văn học được tổ chức thường xuyên tại Nhà xuất bản Kim Đồng, nhằm tạo ra không gian giao lưu giữa các tác giả và độc giả nhỏ tuổi. Trong chương trình số 6, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã đến với các bạn đọc nhỏ tuổi để đọc sách và chia sẻ những câu chuyện, suy nghĩ về việc viết sách cho thiếu nhi.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy giao lưu cùng thiếu nhi.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy giao lưu cùng thiếu nhi.

Bằng sự ấm áp, tinh tế mà dí dỏm, nhà văn đã dẫn dắt các bạn vào một cuộc phiêu lưu qua từng trang sách mà ở đó chứa đựng những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao câu chuyện kỳ bí và chuỗi nhân vật đầy màu sắc.

Trước mắt các bạn nhỏ như được mở ra một thế giới mới, nơi các câu chuyện về những nữ thần, những truyền thuyết về đất trời, cây cối và con người trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Các tác phẩm của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy được đánh giá cao về sự tinh tế, dí dỏm.

Các tác phẩm của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy được đánh giá cao về sự tinh tế, dí dỏm.

Tác phẩm nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ trong buổi giao lưu là tác phẩm "Cuốn cổ thư của một mẫu thần".

Cuốn sách kể về cuộc hành trình kỳ thú của hai chị em Mai và Pu, khi họ tạm rời xa thành phố để về sống cùng ông bà ngoại ở một xã miền núi mang tên Ba Chẹ. Nghe tên gọi xã Ba Chẹ thôi cũng đã khiến các bạn đọc nhỏ tuổi phải tò mò vì cái tên có phần lạ lẫm, huyền bí.

Hào hứng giao lưu, chia sẻ.

Hào hứng giao lưu, chia sẻ.

Từ khi đặt chân đến vùng đất này, Mai và Pu đã có vô số trải nghiệm mới mẻ, từ những công việc trong căn bếp cho đến những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên kỳ thú, từ rừng núi đến thế giới xung quanh. Đây là lần đầu tiên các em trải qua những ngày sống xa gia đình, không có sự bảo bọc của bố mẹ, nhưng chính trong những điều đó, các nhân vật đã trưởng thành hơn, hiểu và yêu hơn những giá trị truyền thống của dân tộc.

Một trong những chi tiết đặc biệt trong "Cuốn cổ thư của một mẫu thần" là hình ảnh nữ thần hiện lên bên thác nước. "Bên thác nước có một người phụ nữ đang ngồi gẩy đàn, khuôn mặt bà tỏa rạng hào quang, miệng nở nụ cười ấm áp. Bà mặc chiếc áo dài màu lam thẫm, đầu vấn khăn, trên khăn và ngực áo cài những bông hoa bạc, hoa vàng. Xung quanh bà có những con chim sặc sỡ bay lượn..."

Câu chuyện gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hình tượng của nữ thần, đồng thời cũng tạo sức hút bởi thông điệp mà câu chuyện muốn gửi gắm: Mỗi con người đều có một sức mạnh tiềm tàng, một mối liên kết kỳ diệu với thiên nhiên và vũ trụ.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.

Trong câu chuyện, nữ thần không chỉ hiện diện như một biểu tượng của sức mạnh và quyền năng mà còn là hình mẫu của người mẹ trong các nền văn hóa dân gian.

Những người mẹ trong các câu chuyện cổ thường được hóa thân thành những hình tượng siêu phàm, như mẹ Đất, mẹ Hoa, mẹ Nước, và mỗi hình mẫu mẹ này lại mang trong mình một vai trò, một nhiệm vụ rất đặc biệt trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng con cái, bảo vệ mảnh đất quê hương.

Nhà văn ký tặng sách cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Nhà văn ký tặng sách cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Với mỗi câu chuyện, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện mà còn khéo léo lồng ghép những bài học về cuộc sống, về các giá trị văn hóa truyền thống. Qua mỗi trang sách, các bạn nhỏ vừa tìm thấy niềm vui, vừa khám phá những điều thú vị về cuộc sống, về những hình mẫu nhân vật trong các câu chuyện cổ tích.

Câu chuyện về nữ thần và những "mẹ siêu phàm" là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của văn hóa dân gian và những giá trị đạo đức mà những câu chuyện, tác phẩm mang lại.

Góc đọc mang đến không khí ấm áp, gần gũi.

Góc đọc mang đến không khí ấm áp, gần gũi.

Các em thiếu nhi tham gia chương trình Góc đọc cuối tuần đã được khám phá hành trình qua từng trang sách với những khái niệm văn hóa đặc sắc. Từ đó, hiểu về các nhân vật, các em học được cách tôn vinh những giá trị này trong đời sống.

Chính nhờ những câu chuyện kỳ diệu, các bạn nhỏ như được khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khám phá kho báu tri thức. Cuộc giao lưu này trở thành một cơ hội tuyệt vời để các em tiếp cận với thế giới văn hóa, văn học, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về những giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy là một trong những tác giả tâm huyết với việc viết sách cho thiếu nhi. Các tác phẩm của chị không chỉ được yêu thích bởi các em nhỏ mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị văn hóa và nghệ thuật. Những tác phẩm, như: "Trong vòng tay mẹ" (2021), "Đu đưa trên ngọn cây bàng" (2022) đoạt Giải Khát vọng Dế Mèn đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc.

Tại Góc đọc, các em nhỏ đã cùng nhà văn đọc sách, giao lưu với những câu hỏi, phần trả lời thú vị. Tác phẩm lần này của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã tham gia Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất năm 2023-2025 do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Trong tác phẩm, cuốn cổ thư với những trang giấy chứa đựng bí mật huyền thoại, trở thành trung tâm của cuộc phiêu lưu kỳ bí, nơi những nhân vật đầy màu sắc và ẩn ý liên tục mở ra những câu hỏi, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng diễn biến.

Các nhân vật: Cáo Chồn, ông Tròn, Mắt Lạnh, ông Tử Vi... đều mang theo những dấu hiệu khả nghi, đầy rẫy những sự kiện mơ hồ, khiến độc giả không ngừng suy đoán. Cuối cùng, với sự chỉ dẫn từ giấc mơ kỳ lạ về nữ thần, nhân vật Mai đã khéo léo ghép nối những chi tiết vụn vặt lại với nhau, và tất cả chỉ dẫn dường như đều quy về một dấu hiệu, một người duy nhất…

Các em thiếu nhi rất yêu thích không gian thân thiện này.

Các em thiếu nhi rất yêu thích không gian thân thiện này.

Cuốn sách mang đến câu chuyện với những bước ngoặt bất ngờ, gửi gắm thông điệp tinh tế về sự đa chiều trong cách nhìn nhận con người và cuộc sống.

Chú Mắt Lạnh, tưởng như lạnh lùng, thực ra lại ẩn chứa một trái tim ấm áp; ông Câm, vốn im lặng, lại không hề thiếu lời nói; và ông Tròn, tưởng hiền hòa, lại mang một tính cách khác hẳn.

Mỗi nhân vật như một bức tranh nhiều lớp, phản ánh sự phức tạp trong bản chất con người.

Bạn đọc nhỏ tuổi đặt nhiều câu hỏi với nhà văn.

Bạn đọc nhỏ tuổi đặt nhiều câu hỏi với nhà văn.

Tương tự, cuốn cổ thư không chỉ là một vật thể vật lý, mà còn là biểu tượng của tri thức và cách mà mỗi nhân vật đối diện với nó bộc lộ phần nào con người thật của họ. Câu chuyện về chiếc túi khôn trong dân gian - một chiếc túi không đáp lại những yêu cầu ích kỷ - phản chiếu rõ nét trong mối quan hệ cha con của ông Tròn, nơi tham vọng và lòng tham đã làm mờ đi giá trị thật sự của tri thức.

Từ đó, câu chuyện cũng gửi gắm một bài học sâu sắc: Sở hữu sách chưa đủ để yêu sách, tri thức chỉ thực sự tỏa sáng khi gắn với những phẩm chất cao đẹp như lòng tử tế, trung thực và quả cảm. Đó chính là lúc tri thức chiếu sáng như một ánh sáng linh diệu, bao bọc lấy tâm hồn con người bằng vẻ đẹp tinh khiết và chân thật.

Chương trình được tổ chức và điều phối bởi Nhà xuất bản Kim Đồng.

Chương trình được tổ chức và điều phối bởi Nhà xuất bản Kim Đồng.

Các câu chuyện nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy luôn mang đậm tính nhân văn, giá trị đạo đức và tình cảm gia đình, với những nhân vật gần gũi, dễ thương nhưng cũng rất dũng cảm và kiên cường.

Nhà xuất bản Kim Đồng cùng các nhà văn viết cho thiếu nhi luôn tâm huyết tạo ra một không gian đầy cảm hứng cho các em, một kho báu văn hóa và tri thức mà các em sẽ nhớ mãi và tiếp tục khám phá trong những cuốn sách của mình.

MAI LỮ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kham-pha-dieu-moi-me-tu-goc-doc-cuoi-tuan-danh-cho-thieu-nhi-post866132.html
Zalo