Hợp luyện diễu binh ở trung tâm TP.HCM: Đi giữa lòng Nhân dân
Trong không gian rực rỡ cờ hoa, giữa biển người hân hoan vẫy chào, những khối diễu binh uy nghiêm tiến bước trong niềm tự hào.

Tối 22/4, sự kiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra lần thứ 2 với sự tham dự của hơn 10.000 người. Có rất đông người dân đến xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Chiếc xe mui trần được sử dụng làm xe tiêu binh dẫn đầu đoàn diễu binh.


Các khối diễu binh xuất hiện trong tiếng reo hò hân hoan của người dân. Trong ảnh: Khối nữ chiến sĩ Biệt Động rạng ngời, nhịp bước diễu hành.

Những cánh tay vẫy cờ không ngớt, những nụ cười rạng rỡ, những tiếng reo hò bất tận như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ tham gia diễu binh.

Hừng hực khí thế tiến bước trong niềm tự hào.


Tiếng nhạc hùng tráng, nhịp trống thôi thúc, khi đoàn diễu binh qua những con phố. Hai bên đường, người dân hướng về các chiến sĩ với tất cả sự yêu mến, tự hào.


Khu vực đường Võ Văn Tần chật kín người dân theo dõi các khối diễu binh.

Người dân dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc khi khối diễu binh đi qua.

Theo Ban Tổ chức, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4.

Chiến sĩ hậu cần cám ơn người dân đã tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ tham gia diễu binh.

Cô Bùi Linh Hoa (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bày: "Chứng kiến đoàn diễu binh, tôi thấy dâng trào cảm xúc thiêng liêng, niềm tự hào và niềm tin vững chắc vào một ngày mai rạng ngời của đất nước".