Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo làm album tỳ bà dành tặng các cựu chiến binh

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo đã biểu diễn 54 bản độc tấu tỳ bà với các ca khúc cách mạng nổi tiếng. Dự án là lòng biết ơn của cô dành tặng hơn 4 triệu cựu chiến binh.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo thực hiện một dự án âm nhạc dân tộc độc đáo: Biểu diễn 54 bản độc tấu tỳ bà với các ca khúc cách mạng nổi tiếng, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em – thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc qua âm thanh truyền thống.

Những bản nhạc đi cùng năm tháng như: Tiếng chày trên sóc Bom Bo (Xuân Hồng), Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Tiến về Sài Gòn (Lưu Hữu Phước), Cô gái mở đường (Xuân Giao)... sẽ lần lượt được chuyển soạn và thể hiện bằng tiếng đàn tỳ bà.

 Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo (giữa). Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo (giữa). Ảnh: NVCC

Bản đầu tiên, Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà, đã được giới thiệu ngày 17-2-2025. Dự kiến đến sinh nhật Bác Hồ (19-5), toàn bộ 54 bản nhạc sẽ được công bố trọn vẹn.

Không dừng ở độc tấu, Vũ Diệu Thảo còn kết hợp cùng NSƯT Việt Hồng, nhóm Tứ quý, tốp đàn tranh, tốp đàn tỳ bà và hai nghệ sĩ trẻ Bảo Trân – Bảo Châu để làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc.

Tôi là một người Việt Nam yêu nước. Trước lịch sử hào hùng và sự hy sinh của bao thế hệ vì độc lập dân tộc, tôi luôn xúc động và mang trong lòng niềm biết ơn sâu sắc. Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại, tôi cảm nhận được sức mạnh cộng hưởng từ dòng chảy lịch sử và âm nhạc.

Tôi muốn đưa nhạc cụ truyền thống, âm nhạc dân tộc hòa vào những ca khúc cách mạng – những giai điệu mộc mạc, khí thế mà đầy sâu lắng để tạo ra một bức tranh âm nhạc đa dạng, sinh động, mang tinh thần Việt Nam”- nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo.

Các video được ghi hình giản dị, không hậu kỳ âm thanh, thể hiện sự mộc mạc, gần gũi – đúng tinh thần của những ca khúc cách mạng.

Đặc biệt, mỗi bản nhạc được cô giới thiệu kèm theo câu chuyện ra đời, hoàn cảnh sáng tác hay những kỷ niệm lịch sử gắn với tác phẩm.

“Chỉ khi hiểu sâu sắc tác phẩm, người nghệ sĩ mới thể hiện được trọn vẹn tinh thần của nó. Đó là sự trân trọng dành cho tác giả và cũng là cách để âm nhạc trở nên gần gũi, dễ cảm, dễ yêu hơn"- Vũ Diệu Thảo chia sẻ.

Với cô, dự án này bắt nguồn từ tình yêu đất nước, lòng biết ơn với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Dù từng có người hoài nghi khi cô chọn đàn tỳ bà – nhạc cụ vốn thiên về âm sắc mềm mại – để trình diễn nhạc cách mạng vốn mạnh mẽ, khí thế, nhưng kết quả lại vượt xa kỳ vọng.

Không chỉ biểu diễn, Vũ Diệu Thảo còn truyền cảm hứng cho học trò. Nhiều em nhỏ hào hứng tập luyện các ca khúc cách mạng bằng đàn tỳ bà, thậm chí cả phụ huynh cũng hát theo.

“Âm nhạc truyền thống, nếu được "kể chuyện" bằng cách giản dị và cảm xúc, chắc chắn sẽ đến được với giới trẻ,” cô tin tưởng.

Sau khi hoàn thành 54 bản nhạc, Vũ Diệu Thảo tiếp tục chuyển soạn các ca khúc cách mạng thành hệ thống bài bản dành cho đàn tỳ bà – một bước đi mang tính học thuật, nhằm đưa nhạc cách mạng vào giáo trình giảng dạy nhạc cụ dân tộc.

“Tôi mong đây là đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành tỳ bà, cũng như lan tỏa âm nhạc truyền thống cùng tinh thần dân tộc trong tương lai".

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo thể hiện tác phẩm Bài ca thống nhất. Nguồn: DIỆU THẢO TỲ BÀ

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ gắn bó với âm nhạc truyền thống Việt Nam, đặc biệt là đàn tỳ bà – một nhạc cụ dân tộc có âm sắc sâu lắng, uyển chuyển.

Cô hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực biểu diễn và sáng tạo các chương trình âm nhạc dân tộc mang hơi thở hiện đại.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nghe-si-vu-dieu-thao-lam-album-ty-ba-danh-tang-cac-cuu-chien-binh-post846105.html
Zalo