Hết tiền vì 5-6 kèo ăn chơi dồn dập tuần đầu trở lại TP.HCM sau Tết

48 tiếng sau khi trở lại TP.HCM, Phương Tuyền đã có 3 cuộc hẹn với bạn bè. Hết tiền nhưng vẫn còn lịch đi chơi, cô định dùng đến tiền tiết kiệm để không bỏ lỡ 'tháng ăn chơi'.

“10h lên văn phòng, 12h đi ăn trưa với đồng nghiệp, 15h đặt trà sữa, 19h đi cà phê”, Phương Tuyền (25 tuổi, chuyên viên đồ họa ở TP Thủ Đức) kể về buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 vào ngày 6/2. Cô quay lại TP.HCM vào sáng cùng ngày rồi tranh thủ lên văn phòng gặp đồng nghiệp, đi cà phê với bạn bè đầu năm.

Riêng ngày 7/2, Tuyền hẹn ăn trưa cùng người yêu, đến tối lại đi cà phê với nhóm bạn đại học. Cô gái 25 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng mình còn đến 3 cuộc hẹn vào cuối tuần.

Quay lại văn phòng sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, nhiều người thừa nhận chỉ làm cầm chừng, chưa lấy lại 100% năng suất. Thay vào đó, họ hẹn bạn bè đi cà phê đầu năm để tận hưởng không khí Tết còn sót lại. Có người đã hết tiền nhưng vẫn cố xoay xở để không bỏ lỡ “tháng ăn chơi”.

5 cuộc hẹn ăn chơi trong một tuần

Đi làm trở lại vào sáng 4/2, Đình Huy (22 tuổi, nhân viên công ty truyền thông ở quận Bình Thạnh) dành một buổi chiều để nghỉ ngơi sau chuyến đi từ Vĩnh Long lên TP.HCM. Ba ngày kế tiếp, anh liên tục có hẹn đi ăn, xem phim và cà phê.

 Đình Huy cho biết lịch đi chơi của anh tuần đầu quay lại TP.HCM dày hơn bình thường.

Đình Huy cho biết lịch đi chơi của anh tuần đầu quay lại TP.HCM dày hơn bình thường.

Đến ngày 8/2, Huy về lại Vĩnh Long cùng gia đình. Anh lên thành phố trong những ngày vừa rồi chỉ để tham gia tiệc tân niên của công ty và gặp mặt bạn bè đầu năm.

Chàng trai lên kế hoạch quay lại TP.HCM vào ngày 4/2 nhưng rồi vướng việc gia đình, phải có mặt ở quê trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, anh có 3 cuộc hẹn không thể thay đổi nên đành lên thành phố vài ngày rồi về.

“Nhà mình cách TP.HCM cũng không quá xa nên có thể linh hoạt. Nhờ vậy, mình cũng được ăn tiệc tân niên và nhận lì xì của công ty”, nhân viên 22 tuổi chia sẻ.

Huy cho biết lịch đi chơi của anh dày hơn những ngày thường vì tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Anh tranh thủ gặp bạn bè và thư giãn trong những ngày đầu năm, khi công việc chưa quá nhiều.

Còn An Khang (thực tập sinh tại tổ chức phi chính phủ ở quận 1) chưa lấy lại phong độ trong công việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Anh quay lại TP.HCM vào ngày 3/2, sau hơn nửa tháng ăn Tết ở quê Bạc Liêu.

 Với An Khang, những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết là "cơ hội vàng" để nuôi dưỡng quan hệ xã hội.

Với An Khang, những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết là "cơ hội vàng" để nuôi dưỡng quan hệ xã hội.

“Mình thường uể oải, không thể tập trung cho công việc trong 1 tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, dù làm gì cũng không khắc phục được. Do đó, mình tranh thủ lên lịch đi chơi, cà phê để gặp bạn bè”, anh nói.

Khang có đến 5 cuộc hẹn trong tuần đầu tiên trở lại thành phố.

Nhân sự Gen Z khá choáng ngợp vì những cuộc đi chơi như chạy show” nhưng cũng chấp nhận. Bởi lẽ, đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà đa số bạn bè của anh chưa quay lại công việc.

“Tinh thần mọi người cũng thoải mái sau Tết nên tôi cho rằng đây ‘cơ hội vàng’ để nuôi dưỡng quan hệ xã hội”, Khang cho biết.

Đầu năm đã “thắt lưng buộc bụng”

Phương Tuyền cho biết cô có lịch qua nhà cấp trên chúc Tết vào ngày 8/2. Sau đó, Tuyền và đồng nghiệp sẽ đi “tăng 2” ở quán karaoke. Sáng hôm sau, cô có hẹn đi thăm bạn ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tuyền cho biết chi phí trung bình cho mỗi cuộc hẹn rơi vào khoảng 300.000-400.000 đồng.

“Tôi có phần chật vật về tài chính vì đi chơi liên tục. Lương tháng 1 đã dùng hết trong Tết, tháng 2 thì phải đợi đến ngày 30. Tôi dự định lấy tạm tiền tiết kiệm để chi tiêu”, chuyên viên đồ họa tâm sự.

 Phương Tuyền có phần chật vật về tài chính trong những ngày đầu năm nhưng khẳng định đó là "khoản đầu tư xứng đáng".

Phương Tuyền có phần chật vật về tài chính trong những ngày đầu năm nhưng khẳng định đó là "khoản đầu tư xứng đáng".

Thế nhưng, Tuyền khẳng định bản thân không hối tiếc vì những cuộc chơi đầu năm. Với cô, đây là dịp giúp cô gắn kết quan hệ với đồng nghiệp, tăng hiệu suất trong công việc tương lai.

Tương tự Phương Tuyền, Minh Phương (25 tuổi, quê Gia Lai) cũng chật vật vì những khoản chi tiêu sau Tết. Cô hiện là freelancer (người làm việc tự do) trong lĩnh vực truyền thông ở TP.HCM.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Phương đã dành dụm tiền, lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng trong ngày Tết. Cô lì xì cho cha mẹ 10 triệu đồng trong năm mới, song quên tính đến khoản chi phí họp mặt bạn bè sau Tết.

“Vét tiền trong tài khoản để đóng phí thuê trọ hồi 5/2, đi chơi mỗi buổi khoảng 300.000 đồng, lì xì cho bạn bè…”, Phương liệt kê những khoản chi tiêu. Cô đang “thắt lưng buộc bụng” chờ đến ngày khách hàng thanh toán và cố nhận việc mới để xoay xở.

“Tôi đang cố chọn lọc những cuộc hẹn thật sự quan trọng và mang lại giá trị cho sự nghiệp. Năm sau chắc phải rút kinh nghiệm, tập trung cho lịch trình cá nhân, công việc sau kỳ nghỉ chứ không vui chơi quá trớn như thế nữa”, Minh Phương bày tỏ.

Đức An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/het-tien-vi-5-6-keo-an-choi-don-dap-tuan-dau-tro-lai-tphcm-sau-tet-post1530011.html
Zalo