Hành trình hơn 5.000km khám phá Việt Nam của những chiếc xe Toyota hybrid

Hành trình hơn 5.000km của những chiếc xe Toyota hybrid đã khép lại tại cực Nam Đất Mũi - Cà Mau, như một lời tri ân của hãng xe Nhật Bản trong suốt hành trình 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Trái ngược với cái lạnh ẩm ướt của mùa xuân miền Bắc, cái nắng xen lẫn những cơn mưa bất chợt nơi dải đất miền Trung di sản, thì miền Nam lại đón đoàn Toyota Caravan bằng thời tiết nắng đẹp và dễ chịu.

Những chiếc xe Toyota hybrid trên hành trình Caravan.

Những chiếc xe Toyota hybrid trên hành trình Caravan.

"Một không khí mới mẻ, ngập tràn sức sống và lòng hiếu khách của bà con vùng sông nước đã để lại những dư vị rất riêng và ấn tượng trong lòng chúng tôi, những người con miền Bắc ít khi có cơ hội trải nghiệm văn hóa và thăm thú các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long", một thành viên đi theo đoàn từ Bắc vào Nam chia sẻ.

Từ TP.HCM, 10 chiếc xe Toyota hybrid theo hiệu lệnh của trưởng đoàn, nối đuôi nhau lăn bánh xuôi về phương Nam. Trên hành trình dẫn về đích, cả đoàn đã đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Kiên Giang trên những con đường thẳng tắp, không gian xung quanh bao la, vút tầm mắt để thấy đất nước Việt Nam thật rộng lớn và đẹp đẽ.

Cung đường này giúp những chiếc xe hybrid phát huy sở trưởng, là khả năng vận hành êm ái và cách âm tốt.

"Ngả lưng trên hàng ghế thương gia của Innova Cross hybrid, chỉnh đệm đỡ bắp chân cho thoải mái, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, thư thái đến lạ, những mệt mỏi trong suốt hành trình 20 ngày đã qua chợt tan biến hết.

Toyota Hybrid cũng thật tinh ý khi âm thầm làm việc, không ảnh hưởng đến không gian riêng tư, để hành khách được tự do ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, phiêu lãng theo từng nhịp chuyển động.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng ở dòng xe này là dù khi tăng tốc, giảm tốc đột ngột, xe cũng không bị giật, bồng bềnh và dễ gây cảm giác say xe. Đồng thời, xe cũng không gằn máy, ì hay có độ trễ mỗi khi tăng tốc như xe động cơ đốt trong", một phóng viên có cơ hội đi theo đoàn xuyên suốt hành trình cho biết.

Thêm vào đó, giữ vững thế mạnh tiết kiệm nhiên liệu trong cả hành trình, màn hình hiển thị mức tiêu thụ xăng của các mẫu xe Toyota hybrid trung bình chỉ khoảng 5 lít/100km.

Các thành viên trong đoàn đang thưởng thức những đặc sản miền Tây khi đến thăm đại lý.

Các thành viên trong đoàn đang thưởng thức những đặc sản miền Tây khi đến thăm đại lý.

Không chỉ ấn tượng trước khung cảnh rất đời với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, vị mặn mòi của sông nước bốc lên trong cái nắng chói chang, những con người chất phác với làn da ngăm cháy nắng bao năm bao tháng, cả đoàn chia sẻ còn yêu hơn những món đặc sản khoái khẩu như bánh bánh da lợn, bánh bò thốt nốt, bánh dứa, bánh chuối, bánh bao chỉ, trái cây tươi ngon được thiết đãi bởi các đại lý Toyota khu vực miền Tây.

Vượt qua chặng đường 231km từ TP.HCM, đoàn Toyota Caravan cũng đã đặt chân đến Đất Mũi, từ đây, mở ra những trải nghiệm thú vị.

Đoàn Toyota Caravan được trải nghiệm cảm giác "feeling" khi di chuyển bằng xuồng vào thăm trường Tiểu học 2 xã Đất Mũi, nơi có gần 80% học sinh đi học bằng phương tiện đường thủy như ghe/xuồng.

Hành trình đến trường của các em học sinh nơi đây thật sự gian nan, khiến các thành viên đoàn càng thêm xúc động và khâm phục nghị lực của các em nhỏ và bà con. Dù lần đầu gặp mặt, nhưng sự chào đón nồng hậu của ban giám hiệu, thầy cô và các em học sinh đã mang đến một bầu không khí thân thương và gần gũi.

Quỹ khuyến học hay những phần quà được Toyota gửi trao chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần ý nghĩa cho thầy và trò trên hành trình vượt khó.

Một thành viên đoàn chia sẻ: "Trên con đường tiến về điểm cực Nam, lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm xưa cũ. Cũng trên cung đường này 8 năm về trước, tôi cùng thầy cô cũ và hơn 30 bạn cũng đã khép lại chuỗi hành trình xuyên Việt ghi dấu ấn đời sinh viên.

Sau nhiều năm quay lại, những hình bóng cũ vẫn còn vấn vương đâu đó, vẫn là cảnh rừng ngập mặn xanh mướt hai bên đường đi, ngồi xuồng rẽ sóng nước để vị mặn của biển xộc thẳng vào khứu giác, rồi tản bộ băng qua Vườn quốc gia Đất Mũi để đến với cột mốc đánh dấu chủ quyền dân tộc".

Đoàn xe Toyota hybrid tiến về Đất Mũi - Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ quốc.

Đoàn xe Toyota hybrid tiến về Đất Mũi - Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ quốc.

Đứng giữa bao la đất trời, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm khép lại hành trình 20 ngày, qua 37 đại lý trên khắp các tỉnh thành với hơn 5.000km, một chuyến đi đủ dài để khiến ai cũng thêm yêu đất nước và con người Việt Nam, để cảm nhận màu sắc văn hóa đa dạng, để thấy tự hào về lịch sử truyền thống dân tộc.

Là điểm dừng chân cuối cùng của người Việt trong hành trình mở cõi, mảnh đất Cà Mau giàu truyền thống lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản địa đặc sắc và con người miền sông nước hào sảng và son sắt cũng đã khép lại hành trình xuyên Việt của Toyota.

Đứng bên mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 nhìn về biển khơi bao la, các thành viên đoàn Caravan cho biết đều mong một ngày nào đó có thể quay trở lại nơi đây cùng những chiếc xe mang thương hiệu Toyota.

Cẩm Tú

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/hanh-trinh-hon-5000-km-kham-pha-viet-nam-cua-nhung-chiec-xe-toyota-hybrid-192250311165043174.htm
Zalo