Hai lần chửa ngoài tử cung, 4 lần IVF thất bại, cặp vợ chồng tìm được 'quả ngọt' nhờ kiên trì

Sau hành trình 'tìm con' suốt 7 năm với nhiều mất mát, cuối cùng vợ chồng anh Quân – chị Ngân ở Hà Nội đã may mắn gặp được người bác sĩ mang lại phép màu và 'quả ngọt' cho sự kiên trì của hai vợ chồng…

BSCKI Phạm Văn Hưởng tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe sinh sản

BSCKI Phạm Văn Hưởng tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe sinh sản

Kết hôn năm 2010 khi cả hai còn rất trẻ nhưng đến năm 2012 vợ chồng anh Phùng Xuân Quân (sinh năm 1982) và chị Hữu Thị Ngân (sinh 1987) ở Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa có tin vui. Đi khám, bác sĩ kết luận chị Ngân bị tắc vòi trứng. Về nhà, chị quyết định tìm đến những thang thuốc nam để điều trị.

Giữa năm 2012, niềm vui đến khi chị Ngân nhận tin mình đã mang thai. Thế nhưng khi bước sang tuần thai thứ 5, trong lần siêu âm kiểm tra, bác sĩ thông báo thai ngoài tử cung và để đảm bảo an toàn cho người mẹ thì buộc phải cắt bỏ vòi trứng bên trái.

Năm 2013, hai vợ chồng chị Ngân quyết định tìm đến phương pháp IVF nhưng kết quả thực hiện thất bại. Tiếp tục chạy chữa, cuối năm 2014, chị Ngân nhận tin vui khi mang thai tự nhiên lần thứ hai. Trớ trêu thay, chị tiếp tục gặp phải tình trạng thai ngoài tử cung, phải bỏ. Cú sốc này khiến chị suy sụp.

Năm 2025, vợ chồng chị tìm đến một bệnh viện khác để thực hiện IVF nhưng không thành công. Đến cuối năm 2015, tiếp tục thực hiện IVF, chị Ngân nhận niềm vui khi có thai, nhưng đến tuần thứ 9 của thai kỳ, nỗi đau lại ập đến khi bác sĩ thông báo con đã mất tim thai. Không bỏ cuộc, anh chị quyết định chuyển nốt số phôi trữ còn lại tại bệnh viện, kết quả vẫn không như mong muốn…

Dẫu trải qua nhiều lần thất bại, ngọn lửa khao khát được làm cha mẹ trong anh Quân – chị Ngân vẫn chưa vụt tắt.

Hai bé Mộc Trà, Gia Huy là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình anh Quân, chị Ngân

Hai bé Mộc Trà, Gia Huy là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình anh Quân, chị Ngân

Đầu năm 2017, anh chị đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tiếp tục hành trình tìm con. Tại đây, BSCKI Phạm Văn Hưởng - Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện, đã tận tình tư vấn. Và sau chuyển phôi lần đầu tại Bệnh viện, vợ chồng chị Ngân anh Quân vỡ òa hạnh phúc khi nghe tin đậu thai thành công.

Quãng thời gian mang thai, cả hai vợ chồng không giấu nổi sự lo âu. Nhưng rồi hơn 39 tuần mang thai an toàn, cuối cùng chị đã được đón bé gái Phùng Như Mộc Trà chào đời khỏe mạnh.

Vào năm 2020, anh chị tiếp tục tìm tới sự đồng hành của BS Phạm Văn Hưởng để thực hiện IVF một lần nữa. Và niềm hạnh phúc được nhân đôi, vợ chồng anh chị đón bé trai Phùng Xuân Gia Huy chào đời khỏe mạnh sau 38 tuần thai.

Câu chuyện của anh chị tiếp thêm động lực cho những cặp đôi hiếm muộn đang trên chặng đường "tìm kiếm con". Bởi chỉ cần giữ vững niềm tin và không từ bỏ, phép màu nhất định sẽ đợi chúng ta ở cuối con đường.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hai-lan-chua-ngoai-tu-cung-4-lan-ivf-that-bai-cap-vo-chong-tim-duoc-qua-ngot-nho-kien-tri-post604380.antd
Zalo