Góp 'lửa hồng' cho sĩ tử nghèo Mường Nhé

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi tìm về Trường THPT huyện Mường Nhé (huyện Mường Nhé) - mảnh đất biên cương cực Tây của Tổ quốc. Trong không khí khẩn trương của mùa ôn thi tốt nghiệp THPT 2025, sân Trường THPT Mường Nhé những ngày này rộn rã tiếng cười nói, tiếng trao đổi bài của học trò cuối cấp. Dưới những tán cây, từng nhóm học sinh ôn bài, gương mặt các em ánh lên vẻ quyết tâm cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thế nhưng đâu đó, chúng tôi cảm nhận được những ưu tư trong ánh mắt của nhiều sĩ tử nghèo nơi đây. Đó là 188 em học sinh lớp 12, chủ yếu là đồng bào dân tộcthiểu số nghèo, nhà ở những bản xa xôi, cách trường hàng chục, thậm chí vài chục câysố đường rừng. Trong năm học, các em được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghịđịnh 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ với khoản kinh phí đủ giúp các em yên tâm bámtrường, bám lớp. Nhưng chính sách hỗ trợ chỉ được tính đến ngày 31/5. Khi bướcsang tháng 6, tháng cao điểm ôn thi, các em sẽ phải tự lo mọi chi phí. Với nhữnggia đình học sinh khó khăn, đây thực sự là một bài toán nan giải...

Sĩ tử Trường THPT Mường Nhé ôn luyện trước thềm "vượt vũ môn".

Sĩ tử Trường THPT Mường Nhé ôn luyện trước thềm "vượt vũ môn".

Thầy Lê Trường Giang, Hiệu trưởngTrường THPT Mường Nhé chia sẻ: “Năm học 2024 - 2025, trường có 260 học sinh khôí12, trong đó 201 em được hưởng chế độ theo Nghị định 116. Nhưng chế độ chỉ hỗtrợ đến hết tháng 5, bắt đầu từ tháng 6 tới, khi ở lại trường ôn thi các em phảitự túc hoàn toàn chi phí ăn uống, sinh hoạt. Hiện tại, nhà trường có 188 em họcsinh lớp 12 thuộc diện đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ.

Tham quan một vòng trường, đếnkhu ký túc, chúng tôi gặp Vàng Thị Ghênh,hiện đang là học sinh lớp 12C5. Ghênh là con gái thứ 10 trong gia đình có đến11 anh chị em ở bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ). Mẹ Ghênh mất sớm.Người cha năm nay đã ngoài 60 tuổi, một mình gồng gánh cả đàn con thơ. “Hiện taịem vẫn đang nỗ lực ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia. Bố em ở nhà cũng rất khókhăn. Em vẫn muốn thi đại học, muốn sau này có một công việc ổn định để giúp đỡbố và các em…” - Vàng Thị Ghênh chia sẻ.

Vừ A Tuấn, học sinh lớp 12C2, mộttrường hợp đặc biệt khác. Ít ai biết rằng, Tuấn có một tuổi thơ đầy cơ cực và một ý chí vươn lên đáng khâmphục. Bố mất từ lâu, mẹ chuyển về Sơn La sinh sống, để lại một mình Tuấn ở MườngNhé học nốt lớp 12. Tuấn là anh cả, sau em còn 3 em nhỏ. Trong điều kiệnthiếu thốn đủ bề, nhưng Vừ A Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ tri thức, học hành thành tài,thoát nghèo và giúp đỡ các em sau này. Cũng như Ghênh, nỗi lo lớn nhất của Tuấnlúc này là chi phí sinh hoạt trong những ngày ôn thi sắp tới. Vừ A Tuấn tâm sự:“Tháng 6 tới đây, mẹ gửi tiền sinh hoạt phí được bao nhiêu thì em cố gắng tiếtkiệm. Dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ cố gắng hết sức. Em tin là mình sẽ làm được…”.

Thầy Hiệu trưởng Lê Trường Giang chia sẻ: “Ban Giám hiệu đã gửi thư ngỏ đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp,các nhà hảo tâm. Một số giáo viên cũng đã tự bỏ tiền túi hoặc vận động ngươìthân, bạn bè quyên góp. Nhưng đến nay, sự giúp đỡ nhận được còn rất hạn chế, chuyêủ́ là một ít rau củ quả, chưa thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế.Theo mức hỗtrợ trước đây là 31,2 nghìn đồng/học sinh/ngày. Với 188 em, mỗi ngày chúng tôicần khoảng 5,9 triệu đồng. Tính cả tháng 6 với 26 ngày ôn thi tập trung, tổng sốtiền cần là gần 153 triệu đồng. Đó là chưa kể khoảng gần 2,5 tấn gạo và các nhuyếu phẩm khác. Đây là một con số quá lớn đối với nhà trường còn nhiều khókhăn”.

“Tập thể cán bộ giáoviên Trường THPT huyện Mường Nhé mong muốn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảotâm trong và ngoài tỉnh hãy mở rộng vòng tay nhân ái, chia sẻ và giúp đỡ các emhọc sinh lớp 12 của trường. Sự hỗ trợ của quý vị, dù là tiền mặt hay hiện vậtnhư gạo, mì tôm, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm... đều là nguồn hỗ trợ quí giá,giúp các em có đủ điều kiện vật chất để yên tâm ôn luyện, tự tin bướcvào kỳ thi sắp tới…” - Thầy Lê Trường Giang đề nghị.

Học sinh lớp 12 Trường THTP Mường Nhé tập trung cao độ cho kỳ thi quan trọng

Học sinh lớp 12 Trường THTP Mường Nhé tập trung cao độ cho kỳ thi quan trọng

Kỳ thi THPT năm 2025 đang đến rất gần. Đó là cánh cửa mở ra tương lai, là cơ hội để các em thay đổi cuộc sốngcủa mình và gia đình. Một bữa ăn đủ đầy, một chỗ ở ổn định trong những ngày ônthi nước rút là động lực để các em vững bướctrên con đường chinh phục tri thức. Mong rằng, lời kêu gọi tha thiết từ TrườngTHPT huyện Mường Nhé, từ những người thầy nặng lòng với học trò và từchính các em học sinh khó khăn sẽ chạm đến trái tim của cộng đồng. Tương lai củacác em đang chờ được thắp sáng và mỗi chúng ta đều có thể góp một chút "lưảhồng".

Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/giao-duc/gop-lua-hong-cho-si-tu-ngheo-muong-nhe
Zalo