Giữ bình yên 'Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt'

Bát Xát là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Trong những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên 'Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt'.

 Huyện Bát Xát có vị trí địa lý: Phía Bắc và phía Đông Bắc giáp huyện Kim Bình và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với đường biên giới trên suối Lũng Pô và trên sông Hồng dài 98,8 km, đi qua 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Bát Xát có vị trí địa lý: Phía Bắc và phía Đông Bắc giáp huyện Kim Bình và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với đường biên giới trên suối Lũng Pô và trên sông Hồng dài 98,8 km, đi qua 9 xã và 1 thị trấn.

 Đóng chân trên địa bàn biên giới huyện Bát Xát, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đóng chân trên địa bàn biên giới huyện Bát Xát, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý làm nhiệm vụ tuần tra khu vực biên giới xa xôi nhất thuộc thôn Sim San, xã Hồng Ngài.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý làm nhiệm vụ tuần tra khu vực biên giới xa xôi nhất thuộc thôn Sim San, xã Hồng Ngài.

 Do đường biên giới suối Lũng Pô dài, địa hình núi cao, vực sâu hiểm trở nên công tác tuần tra của cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Do đường biên giới suối Lũng Pô dài, địa hình núi cao, vực sâu hiểm trở nên công tác tuần tra của cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

 Mốc giới số 85 (2) là cột mốc đầu tiên trên tuyến biên giới của tỉnh Lào Cai thuộc địa bàn thôn Hồng Ngài, xã Y Tý nằm sâu trong rừng già, các chiến sĩ biên phòng phải đi xe máy, sau đó đi bộ xuyên rừng mới đến được.

Mốc giới số 85 (2) là cột mốc đầu tiên trên tuyến biên giới của tỉnh Lào Cai thuộc địa bàn thôn Hồng Ngài, xã Y Tý nằm sâu trong rừng già, các chiến sĩ biên phòng phải đi xe máy, sau đó đi bộ xuyên rừng mới đến được.

 Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung luôn phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, không quản ngại khó khăn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc biên cương, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung luôn phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, không quản ngại khó khăn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc biên cương, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

 Ở “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, các chiến sĩ biên phòng tăng cường thực hiện công tác dân vận, giúp Nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ở “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, các chiến sĩ biên phòng tăng cường thực hiện công tác dân vận, giúp Nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp tuần tra song phương với Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp tuần tra song phương với Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên địa bàn huyện Bát Xát luôn chắc tay súng, cùng với Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Trần Tuấn Ngọc

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-binh-yen-noi-con-song-hong-chay-vao-dat-viet-post397380.html
Zalo