Giới trẻ đừng để bị dẫn dắt bởi trò xuyên tạc của Việt Tân- kẻ phản bội dân tộc

Bút Chiến muốn cùng các bạn nhìn lại trang sử hào hùng, những gì dân tộc đã trải qua… để nhận diện những ngôn từ đầy lừa lọc từ những kẻ như Việt Tân.

Các bạn trẻ thân mến!

Tôi viết cho các bạn, không phải để dạy dỗ hay rao giảng, càng không phải để ép buộc các bạn phải tin vào điều gì. Tôi chỉ muốn cùng các bạn đi một vòng qua những trang sử, những câu chuyện, những ngã rẽ mà dân tộc này đã trải qua – để rồi chúng ta tự hỏi: Rốt cuộc, mình đang sống vì điều gì, đứng về phía ai, và sẽ lựa chọn con đường nào khi đối diện với những ngôn từ đẹp đẽ nhưng đầy lừa lọc từ những kẻ như Việt Tân…

Lịch sử không phải là thứ trang trí

Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần vài cú click chuột, người ta có thể dựng nên một bản “sự thật thay thế” – nơi kẻ thua cuộc trở thành “người hùng bị bỏ quên”, và kẻ bán nước được tô vẽ thành “ngọn cờ dân chủ”. Việt Tân đang làm đúng điều đó. Mỗi năm, họ ra rả “Văn kiện 50 năm”, “Diễn văn quốc hận”, “Thư ngỏ cộng đồng”… với mỹ từ hoa mỹ nhưng mục đích thối nát: Phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, tẩy xóa vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam và ca tụng chế độ ngụy quyền Sài Gòn – một chính thể tồn tại nhờ viện trợ, đàn áp, và phản bội tổ quốc.

Các bạn có thể đặt câu hỏi: “Nhưng có gì sai khi nhìn từ nhiều phía?”

Đúng, lịch sử nên được nhìn từ nhiều góc độ – nhưng không phải từ phía kẻ thù của sự thật. Không thể chấp nhận một kẻ từng làm lính đánh thuê cho đế quốc lại tự nhận là “người gìn giữ văn minh”. Không thể để kẻ phản bội được quyền kể lại quá khứ theo ý mình, rồi mặc cả với hiện tại và hăm dọa tương lai.

Đừng để nỗi hoài nghi đánh lừa lý trí

Tôi hiểu, các bạn sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh. Các bạn không phải ăn cơm độn bo bo, không phải mặc áo vá, không phải trốn đạn. Các bạn có smartphone, có Netflix, có TikTok, có mọi thứ mà cha anh mình ngày trước mơ cũng không dám mơ và trong mơ cũng không thể “vươn” tới được…

Lá cờ đỏ sao vàng luôn được các bạn trẻ tự hào giương cao

Lá cờ đỏ sao vàng luôn được các bạn trẻ tự hào giương cao

Nhưng chính vì các bạn may mắn, nên các bạn càng cần tỉnh táo. Bởi khi người ta quá xa chiến tranh, quá no đủ, người ta dễ quên đi ai đã giành được hòa bình đó cho mình. Và chính lúc đó, những kẻ như Việt Tân xuất hiện, đội lốt “tri thức”, “dân chủ”, “đa nguyên” – để gieo rắc vào đầu các bạn rằng: “Mọi thứ hiện tại là sai. Chế độ cũ mới đúng.”

Một cái bẫy ngọt ngào.

Đừng quên rằng mọi luận điệu mị dân đều bắt đầu từ việc khiến người ta ghét hiện tại. Họ không bảo bạn yêu kẻ thù – họ chỉ thuyết phục bạn ghét chính mình, nghi ngờ đất nước mình, rồi dẫn bạn đi lạc sang bên kia ranh giới.

Lý tưởng không phải là đạp đổ quá khứ

Làm người trẻ, có hoài nghi là đúng. Có phản biện là tốt. Có mong muốn thay đổi là điều nên khuyến khích. Nhưng phản biện không có nghĩa là chối bỏ. Phê bình không có nghĩa là phá hoại. Và yêu nước không thể đồng nghĩa với việc ca ngợi ngụy quyền, phủ nhận cha anh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.” Các bạn là những người có học, có tri thức, có cơ hội – thì điều quan trọng nhất là phải có đạo đức nhận thức. Biết đâu là sự thật, đâu là ngụy ngôn.

Bill Gates từng nói: “Nếu bạn sinh ra nghèo không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong sự ngu muội, đó là lỗi của chính bạn.” Hãy đọc, hãy tìm hiểu, hãy đối thoại, nhưng đừng để bị dắt mũi bởi những luận điệu được tài trợ để lật đổ.

Bạn có thể là một lập trình viên, một nhà báo tương lai, một giáo viên, một doanh nhân, một TikToker, hay chỉ là một người bình thường. Nhưng mỗi lựa chọn của bạn hôm nay – một lượt chia sẻ, một dòng bình luận, một tư tưởng bạn giữ trong đầu – đều là viên gạch đặt cho tương lai.

Nếu bạn thờ ơ, Việt Tân sẽ nhân danh bạn để nói thay.

Nếu bạn mơ hồ, chúng sẽ thuyết phục bạn bằng một “mơ hồ cao cấp hơn”.

Nếu bạn thiếu kiến thức, chúng sẽ nhồi nhét những ngôn từ mỹ miều để thay thế.

Nhưng nếu bạn tỉnh táo, học hành trang bị kiến thức, đọc đúng sách, biết kiểm chứng, biết nghi ngờ một cách có lý trí – thì chúng không có cửa.

Hãy là một phần của lẽ phải

Việt Nam chưa bao giờ hoàn hảo. Và cũng chẳng có quốc gia nào hoàn hảo cả. Nhưng Việt Nam – với tất cả những nỗ lực, những đau thương, những người đã nằm xuống vì mảnh đất này – xứng đáng được bạn tin tưởng, xây dựng và bảo vệ.

Bạn không cần là người hô hào khẩu hiệu. Bạn chỉ cần sống có trách nhiệm, phản biện bằng tri thức, và không quay lưng với sự thật.

Bởi như một nhà văn từng nói: “Không ai có thể cứu một dân tộc nếu chính họ không tin vào giá trị của mình.”

Hãy tin vào giá trị của mình. Đừng để kẻ phản bội viết lại lịch sử thay bạn.

Bút Chiến

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gioi-tre-dung-de-bi-dan-dat-boi-tro-xuyen-tac-cua-viet-tan-ke-phan-boi-dan-toc-379570.html
Zalo