Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ về cuộc 'chiến đấu trong lòng của trong lòng kẻ thù'

Dù phải đối mặt với khó khăn, mất mát đau thương, các mẹ, các dì vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trọn lòng trung kiên với Đảng, anh dũng chiến đấu

Ngày 24-3, tại TP HCM, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Hội LHPN TP HCM tổ chức chương trình gặp mặt tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM trao quà tri ân cho các đại biểu

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM trao quà tri ân cho các đại biểu

Tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình tham gia đấu tranh của một tù chính trị.

Bà Trương Mỹ Hoa từng có 11 năm ở tù chính trị, bị đày qua 6 nhà lao ở miền Nam, trong đó có chuồng cọp Côn Đảo. "Ở trong tù khổ sở thì nhiều lắm, kể không bao giờ hết được. Nhưng chỉ có 2 điều có thể giúp chúng tôi vượt qua được những ngày tháng đó" - bà Trương Mỹ Hoa nói.

Theo đó, những người tù chính trị phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, của cách mạng. Đây là sự khẳng định đầu tiên, quan trọng bậc nhất của những người tù chính trị thì mới có thể chiến thắng được kẻ thù.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình

Điều thứ 2 là người tù chính trị phải xác định rất rõ sự hy sinh của mình trong cuộc đấu tranh gian khổ, không cân sức với kẻ thù. Theo bà Trương Mỹ Hoa, khi chiến đấu ở Sài Gòn là chiến đấu trong lòng địch. Nhưng khi đã vào tù thì đó là "chiến đấu trong lòng của trong lòng kẻ thù".

Khi rơi vào tay kẻ thù, những người tù chính trị không có một tấc sắt trong tay, chỉ có ý chí quyết tâm và lòng căm thù đối với địch. Họ xác định rằng dù khó mấy, gian khổ mấy, khi đối mặt với kẻ thù cũng sẽ chấp nhận hy sinh để bảo vệ khí tiết, bảo vệ sinh mạng chính trị của mình.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM trao quà tri ân đến các đại biểu

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM trao quà tri ân đến các đại biểu

Kẻ địch bắt người tù chính trị phải chào cờ, đả đảo cộng sản, học tố cộng… Trước những yêu cầu này, người tù chính trị nhất quyết chống lại. Đây cũng là sự gian khổ, một mất một còn. "Khi chúng tôi chống lại thì bị địch giam cầm, đày đọa và không có ngày về. Địch xác định rằng chúng tôi là loại cứng đầu, cứng cổ. Như tôi, bị kết án 18 tháng nhưng rồi phải đi tù suốt 11 năm" - bà Trương Mỹ Hoa kể.

Cũng theo lời nữ cựu tù, kẻ thù cũng dùng nhiều thủ đoạn, âm mưu để mua chuộc. Bà lấy ví dụ nếu người tù chịu chào cờ thì được thả tự do, được cho gia đình vào thăm... Hoặc kẻ thù dùng những thứ vật chất tầm thường để làm lung lay ý chí của những người tù chính trj. Ví dụ như đối với người tù chính trị bị kiết lỵ, chỉ cần gật đầu chịu chào cờ thì sẽ được tiêm thuốc và được sống.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ người tù chính trị phải khẳng định sự hy sinh của mình, chấp nhận không có mặt trong ngày chiến thắng của dân tộc. Những thủ đoạn, âm mưu và kể cả dùng vật chất để mua chuộc đối với những người tù chính trị đều tầm thường. Bởi họ đã xác định chấp nhận hy sinh, đến mạng sống còn không tiếc thì tất cả những thứ vật chất khác cũng không là gì đối với họ.

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết đối với những người tù chính trị, sự đấu tranh gay gắt, dai dẳng và sâu sắc nhất đó là việc chọn lựa giữa cha mẹ và lý tưởng. Bởi, không ít lần địch dùng gia đình, mà trực tiếp là cha mẹ của những người tù chính trị để tác động vào tâm lý của họ.

"Có khi bị địch đánh đau mà không sợ bằng việc địch chiêu dụ gia đình để có tiếng nói đối với mình" - bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại.

Phát biểu tri ân các đại biểu, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM nhấn mạnh trong suốt hành trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh tuổi thanh xuân, cống hiến hết sức mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình, độc lập như ngày hôm nay.

Dù phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, bao mất mát đau thương, các mẹ, các dì vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trọn lòng trung kiên với Đảng, anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Chủ tịch Hội LHPN TP HCM, sự hy sinh của các mẹ, các dì tô thắm thêm truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam; là tấm gương sáng để bao thế hệ phụ nữ noi theo về ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ba-truong-my-hoa-chia-se-ve-cuoc-chien-dau-trong-long-cua-trong-long-ke-thu-196250324090528204.htm
Zalo