Cụ bà 97 tuổi check-in khắp Việt Nam gây sốt mạng xã hội
Mặc váy dân tộc, diện kimono, chơi golf, tạo dáng bên đàn cừu hay check-in ở Bà Nà Hills… cụ bà (97 tuổi, ở Hà Tĩnh) khiến dân mạng trầm trồ với loạt hình ảnh rạng rỡ trong hành trình khám phá khắp Việt Nam cùng cháu nội.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền bộ ảnh đặc biệt của một cụ bà gần 100 tuổi, với gương mặt hiền hậu, nụ cười rạng rỡ, khoác lên mình nhiều bộ trang phục lộng lẫy, từ váy dân tộc miền núi, áo dài cung đình đến cả trang phục kimono Nhật Bản. Cụ bà xuất hiện tại nhiều địa danh nổi tiếng như Bà Nà Hills, biển Sơn Trà, đồi cừu, rừng hoa… Đặc biệt, trong bức hình nào cụ cũng tươi cười, tràn đầy năng lượng, thần thái yêu đời.

Cụ Tứ trong bộ váy dân tộc rực rỡ, rạng rỡ giữa cánh đồng hoa ở vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Võ Nam)
Cụ chính là cụ Nguyễn Thị Huynh (tên thường gọi là cụ Tứ), hiện đang sống tại thôn Nam Quang, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Cụ là mẹ của 9 người con (5 trai, 4 gái), trong đó có 3 người con đã mất. Nay cụ sống cùng gia đình cháu nội là anh Võ Tá Nam (SN 1990) cũng là người đồng hành và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến đi của cụ.

Cụ Tứ vui vẻ, tạo dáng bên đàn cừu. (Ảnh: Võ Nam)
Dù đã 97 tuổi, cụ Tứ vẫn tự chủ hoàn toàn trong sinh hoạt. Buổi sáng cụ thường dậy từ 4 giờ để đọc kinh, sau đó 5h đi bộ thể dục. Hàng ngày, cụ còn đến phòng gym của cháu nội để đi bộ trên máy, tập những bài vận động nhẹ và bơi lội ở hồ gần nhà nhằm duy trì sức khỏe. Cụ ăn uống điều độ, sinh hoạt khoa học, luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Diện trang phục kimono Nhật Bản, cụ Tứ tự tin trong không gian đậm chất văn hóa Á Đông. (Ảnh: Võ Nam)
Vào những ngày rảnh rỗi, cụ vẫn phụ giúp con cháu việc nhà như quét sân, cắm cơm. Với cụ, vận động không chỉ để rèn luyện thể lực mà còn là cách để giữ cho tinh thần luôn tươi mới, tích cực.

Cụ Tứ check-in bên biển Sơn Trà (Đà Nẵng). (Ảnh: Võ Nam)
Vì thế, trong những chuyến đi xa, ở đâu cụ cũng rạng rỡ, tạo dáng tươi vui, truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người.

Dù gần trăm tuổi, cụ vẫn tạo dáng nghịch ngợm trước sân golf tại Bà Nà Hills. (Ảnh: Võ Nam)
Không ít dân mạng để lại bình luận đầy ngưỡng mộ: “Đây đúng là chân dung của tuổi già hạnh phúc”, hay "Mong sau này mình cũng được sống vui và khỏe như cụ”. Một người khác bình luận: “Nhìn cụ là thấy muốn sống chậm lại và yêu đời hơn”.

Cụ Tứ trong trang phục cung đình Huế, chụp ảnh cùng con cháu giữa không gian cố đô. (Ảnh: Võ Nam)
Có người xúc động chia sẻ: “Ở tuổi gần trăm, cụ vẫn rạng rỡ như một bông hoa giữa thiên nhiên. Nhìn thấy cụ mình cảm thấy: sống khỏe, sống đẹp quả thực không phụ thuộc vào tuổi tác, mà phụ thuộc vào cách mình nhìn cuộc đời”.

(Ảnh: Võ Nam)

(Ảnh: Võ Nam)
Trước đó, cụ Tứ còn khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong một đoạn video đang tập chơi pickleball - bộ môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đang trở thành trào lưu gần đây.
Clip ghi lại cảnh cụ cầm vợt luyện tập cùng con cháu đã thu hút gần nửa triệu lượt xem. Dù đôi lúc chưa đỡ được bóng, cụ vẫn hăng say tập luyện, vừa cười vừa đùa vui với các thành viên trong gia đình. Trước đó, cụ cũng từng chơi cầu lông, bóng chuyền hơi cùng các chắt nên việc vận động không phải là điều xa lạ.

Hình ảnh cụ Tứ chơi pickleball.
Thói quen vận động đều đặn trong suốt hơn 20 năm qua đã trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống của cụ Tứ. Nhiều người xem cụ là thần tượng sống cho lối sống lành mạnh, yêu vận động và truyền cảm hứng sống đẹp. “Chỉ mong sau này mình được như cụ Tứ: vui vẻ, khỏe mạnh và đầy năng lượng yêu đời”, một bạn trẻ bình luận.