Gieo mầm mùa xuân

Đất trời đã thực sự vào xuân. Nương theo 'sức' xuân căng tràn nhựa sống, mỗi người, mỗi nhà... lại cùng nhau trồng cây - gieo những mầm xanh hy vọng, để đất mẹ 'nở hoa'.

Chung tay gieo trồng, chăm sóc, giữ gìn cây xanh sẽ có những cánh rừng lớn, không gian xanh mát cho ngày sau. Ảnh: Linh Chi

Chung tay gieo trồng, chăm sóc, giữ gìn cây xanh sẽ có những cánh rừng lớn, không gian xanh mát cho ngày sau. Ảnh: Linh Chi

Chị Thùy hàng xóm nhà tôi là một người yêu hoa, năm nào vào dịp tết, chị cũng dành một khoản để mua hoa về trang trí nhà cửa. Tết vừa rồi, chị còn mạnh tay mua cây đào thế khá đẹp về trưng trong nhà. Người khen đẹp, cũng có người “tiếc của” với bài toán kinh tế: “Hoa đẹp mấy cũng chơi có mấy ngày, xong lại vứt đi, tính ra tiền bằng dăm tạ thóc...”. Nhưng chị Thùy bảo: “Đắt mà không đắt...”.

Ra Giêng, những cánh đào cuối cùng rời cành, thay vì bỏ thùng rác gây áp lực dọn dẹp cho những công nhân vệ sinh, thì cây đào của nhà chị Thùy được xe đến chở đi - chị Thùy lựa chọn thuê dịch vụ chăm sóc đào cho mùa tết năm sau. Thì ra, cây đào được một nhà vườn ở một vùng trung du chuyên trồng đào nhận chăm sóc. Phí dịch vụ tùy thuộc vào giá trị của cây. Đổi lại, nhà vườn bao sống, bao ra hoa vào đúng dịp tết năm sau.

Tôi nghĩ về những chia sẻ khi quyết định thuê dịch vụ chăm sóc cây đào của chị hàng xóm: Cái cây đang xanh tốt, đẹp đẽ thế kia, chỉ vì hết hoa mà mình vứt đi, lòng không nỡ đành. Mà để tự trồng thì không có đất, không có thời gian... Mình sử dụng dịch vụ, để cây được những người nông dân có kinh nghiệm trồng đào chăm sóc, thật quá yên tâm. Nhưng vui hơn là, sau một năm mình có thể “gặp” lại cây đào cũ - “người bạn cũ” trong một diện mạo mới, thú vị và ý nghĩa lắm chứ.

Mùa xuân là tết trồng cây và chị Thùy hàng xóm nhà tôi cũng đang trồng cây, theo một cách riêng, với những chờ đợi...

Sau tết, số lượng đào, quất người dân bỏ đi không ít. Ở nhiều địa phương, người dân đã tận dụng những cây cảnh đó để trồng hai bên đường. Và người ta cùng hy vọng, có thể tạo nên những đường làng, ngõ xóm nở hoa trong những mùa tết sau.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho ý tưởng hay, thú vị và ý nghĩa, cũng có ý kiến lo ngại cho rằng, những cây cảnh vốn “kén” chăm sóc, nếu không cẩn thận rất dễ thành “dã tràng xe cát”. Nhưng rồi, nếu không thử, không bắt đầu trồng cây từ hôm nay, từ mùa xuân này, thì có một điều chắc chắn, sẽ chẳng có hy vọng nào về con đường hoa đào, cho những mùa tết sau cả.

Tương tự, chúng ta cũng đâu có thể nghĩ nhiều đến những cánh rừng lớn, những không gian xanh mát trong ngày hè nóng bức, nếu mỗi người không chung tay gieo trồng, chăm sóc, giữ gìn từ hôm nay.

Và trồng cây lên đất mẹ cũng ví như cách người ta tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời, bao nhiêu cũng là chưa đủ. Cuộc sống luôn vận động, thay đổi mỗi ngày, trong hối hả, tất bật và cả nhọc nhằn mưu sinh, ta lựa chọn nỗ lực, cố gắng nhưng cũng không quên cả những yêu thương, sẻ chia, gieo mầm thiện lương để cuộc đời thêm tươi đẹp.

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gieo-mam-mua-xuan-35545.htm
Zalo