Giải cứu 40 chú chó bị nhốt trong căn hộ chật kín giữa lòng New York
Một cuộc giải cứu đầy ám ảnh vừa diễn ra tại thành phố New York, khi 40 chú chó giống Belgian Malinois được phát hiện bị nhốt trong tủ, tủ quần áo và các không gian kín không ánh sáng trong một căn hộ chật chội và bẩn thỉu. Nhiều cá thể trong số đó, theo các chuyên gia, có lẽ chưa từng một lần được chạm vào cỏ hoặc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Thông tin được Trung tâm Chăm sóc Động vật Thành phố New York (ACC) công bố ngày 9/5. Đội ngũ ACC phối hợp cùng Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Hoa Kỳ (ASPCA) đã tiến hành giải cứu sau khi phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng về điều kiện nuôi nhốt.
“Chúng tôi tìm thấy những chú Malinois trưởng thành bị nhồi vào tủ bếp, chen chúc sau các món đồ nội thất,” bà Tara Mercado, Giám đốc hành vi và vận hành tại ACC chia sẻ. “Chúng sống trong cảnh biệt lập hoàn toàn suốt cuộc đời.”
Các bác sĩ thú y và chuyên gia hành vi đã nhanh chóng đưa toàn bộ số chó về các cơ sở chăm sóc ở các quận của New York để tiến hành thăm khám và phục hồi tâm lý. Một số cá thể là chó con, số khác đã trưởng thành nhưng đều có biểu hiện sợ hãi tột độ và thiếu kỹ năng tương tác cơ bản.
“Có lẽ chúng chưa từng được dắt đi dạo, chưa từng nghe tiếng xe cộ, chưa từng gặp người lạ,” bác sĩ Biana Tamimi, Giám đốc y tế ACC nhận định. “Mỗi âm thanh, mỗi sự đụng chạm đều khiến chúng hoảng loạn. Nhưng cũng đã có vài ánh mắt tò mò lóe lên, điều đó cho chúng tôi hy vọng".

Những chú chó Belgian Malinois bị nhốt trong căn hộ chật hẹp ở New York. (Ảnh: Trung tâm Chăm sóc Động vật Thành phố New York)
Tuy nhiên, việc phục hồi cho đàn chó này không hề đơn giản. Hầu hết cần thời gian dài để hồi phục thể chất lẫn tinh thần trước khi có thể được đưa ra nhận nuôi. Trong khi đó, các trung tâm cứu hộ tại Queens, Manhattan và Staten Island hiện đều đã quá tải, tổng cộng đang chăm sóc hơn 375 chó các loại.
“Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng,” ACC chia sẻ trên Facebook, kêu gọi người dân tham gia chương trình nhận nuôi miễn phí phí áp dụng cho tất cả chó trên 18kg.
Một số tổ chức cứu hộ chó Malinois chuyên biệt đã chủ động liên hệ để hỗ trợ tìm mái ấm cho đàn chó, ngay cả trước khi thông tin được công bố rộng rãi. “Chúng tôi cảm động khi thấy cộng đồng phản ứng nhanh chóng và sẵn sàng hành động,” bà Jessica Vacarro, Giám đốc điều phối của ACC cho biết.
Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ cách mà 40 chú chó bị nhốt trong điều kiện tồi tệ như vậy ngay giữa trung tâm một trong những thành phố phát triển nhất thế giới.
Trong khi đó, tại các trạm cứu hộ, từng ánh mắt dò xét, từng bước đi run rẩy đầu tiên trên bãi cỏ xanh của những chú chó bị bỏ quên năm nào đang đánh dấu một khởi đầu mới – hành trình tái sinh từ ngục tù vô hình mà con người từng tạo ra.