Em đi hội tháng Giêng – thơ LÊ HỒNG THIỆN
Em đi lễ hội tháng Giêng
Nón chênh chao nón, cười duyên nụ cười.
Má hồng thoa phấn thêm tươi
Tóc dài chấm gót, áo dài thướt tha.
Em đi lễ hội mùa xuân
Mấy chàng trai đứng bần thần ngó theo.
Có gì vui thế em yêu
Nguyên tiêu, núi Nhạn thơ ngân trăng ngời.
Véo von câu hát “Người ơi ...”
Thân thương làn điệu bài chòi miền Trung.
Mùa xuân gặp lại tuổi xuân
Giọng em cao vút lên tầng Nghinh Phong
Người vòng ngoài, người vòng trong
Nghe câu em hát phải lòng người nghe.
Phú Yên đi dễ, khó về
Có người đã thả bùa mê anh rồi.
Nhớ nhiều, thương lắm là tôi
Giêng hai khai hội nhớ người Phú Yên.