Đồn đoán về tù nhân Mỹ sắp được Nga trả tự do sau tiết lộ của Tổng thống Trump
Sau thỏa thuận trao đổi tù nhân mới nhất giữa Liên bang Nga và Mỹ, Tổng thống Donald Trump hé lộ rằng một tù nhân Mỹ khác sẽ sớm được thả tự do, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính của người này.
Sau thỏa thuận trao đổi tù nhân mới nhất giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Donald Trump hé lộ rằng một tù nhân Mỹ khác sẽ sớm được thả tự do, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính của người này.
Thỏa thuận gần đây nhất giữa hai quốc gia diễn ra khi Mỹ đồng ý thả tự do cho Alexander Vinnik, lập trình viên máy tính người Nga để đổi lấy Marc Fogel, một giáo viên đến từ Pennsylvania. Ông Marc Fogel bị bắt với tội danh mang cần sa vào Nga hồi tháng 8/2021, bị kết án 14 năm tù, bắt đầu thụ án từ tháng 6/2022.
Trong khi đó, Vinnik là lập trình viên máy tính có liên quan đến tiền điện tử và đã bị bắt tại Hy Lạp vào năm 2017. Vào thời điểm đó, cả Nga, Mỹ và Pháp đã tìm cách dẫn độ Vinnik, người bị cáo buộc nhiều tội danh như hacker, gian lận, và rửa tiền. Năm 2020, Vinnik bị dẫn độ sang Pháp, nhưng cuối cùng bị giam giữ tại Mỹ hai năm sau đó. Vinnik bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD thông qua sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.
Trong tuyên bố hôm 12/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Fogel đã được thả để đổi lấy một công dân Nga. Thỏa thuận này là kết quả của "sự tăng cường làm việc và liên lạc giữa các bộ phận liên quan" của Nga và Mỹ.
Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận việc thả công dân Nga Alexander Vinnik khỏi nhà tù của Mỹ. Thông tin đã được luật sư người Pháp Frederic Belot của ông Alexander Vinnik chia sẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Nga đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện một cuộc trao đổi lớn với Nga, khi hai bên thỏa thuận trao đổi 24 tù nhân – con số lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Trong cuộc gặp với công dân Mỹ mới được thả tự do Fogel, Tổng thống Trump hôm 12/2 đã tuyên bố: "Một tù nhân Mỹ khác sẽ được thả vào ngày mai." Phát biểu này ngay lập tức khiến dư luận chú ý, khi nhiều người đặt câu hỏi: Ai sẽ là người tiếp theo được về nước?
Hiện tại, có ít nhất 9 công dân Mỹ vẫn bị giam giữ tại Nga với nhiều tội danh khác nhau. Danh sách này bao gồm: Joseph Tater bị buộc tội vào tháng 8/2024 sau khi bị cáo buộc tấn công nhân viên tại một khách sạn ở Moskva. Travis Leake là một nhạc sĩ từng làm việc cho bộ phim tài liệu về Anthony Bourdain năm 2014 tại Nga, bị bắt vào năm 2023 vì cáo buộc liên quan đến ma túy. Robert Woodland cũng bị kết án hơn 12 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy. David Barnes là một kỹ sư đến từ bang Texas, bị cáo buộc liên quan đến các tội danh như bạo hành vợ và bắt cóc. Daniel Schneider bị bắt khi cố gắng đưa con trai mình rời khỏi Kaliningrad tại khu vực gần biên giới với Ba Lan.
Bên cạnh đó, một số trường hợp bị kết án về các tội liên quan đến an ninh quốc gia. Evgeny “Eugene” Spector bị kết án 15 năm tù vì tội hoạt động gián điệp vào tháng 12/2024. Ksenia Khavana là diễn viên múa ba lê người Nga có quốc tịch Mỹ, bị buộc tội phản quốc, tuy ban đầu bị bắt vì tội gây rối trật tự nhưng sau đó bị truy tố với tội danh nghiêm trọng hơn.
Một số trường hợp bị phía Nga bắt giữ là sỹ quan, nhân viên của quân đội Mỹ. Gordon Black là Trung sĩ Lục quân đến từ bang Texas, bị giam giữ tại Moskva. Robert Gillman là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, bị bắt từ năm 2022 với nhiều tội danh về hành vi say rượu, gây rối trật tự và tấn công.
Với tuyên bố từ Tổng thống Trump, câu hỏi lớn nhất hiện nay là ai trong số những người này sẽ được trả tự do tiếp theo? Mọi con mắt đang đổ dồn về Moskva để chờ đợi câu trả lời.