Định Quán vươn lên sau 50 năm giải phóng

50 năm trước, với khí thế 'thần tốc, quyết thắng, một ngày bằng 20 năm', Chiến thắng Tây Nguyên mà then chốt là Buôn Ma Thuột đã gây ra đòn bất ngờ choáng váng cho ngụy quyền Sài Gòn. Mất Buôn Ma Thuột, ngụy quyền Sài Gòn được lệnh rút chạy.

Các thế hệ cán bộ và tuổi trẻ nghe cựu chiến binh kể chuyện truyền thống trong khuôn viên Tượng đài Chiến thắng La Ngà. Ảnh:N.Hà

Các thế hệ cán bộ và tuổi trẻ nghe cựu chiến binh kể chuyện truyền thống trong khuôn viên Tượng đài Chiến thắng La Ngà. Ảnh:N.Hà

Trên địa bàn Đồng Nai, Chi khu quân sự Định Quán được địch bố phòng lực lượng kiên cố đã bị quân, dân ta cùng phối hợp đập tan và giải phóng vào ngày 17-3.

Tạo đà mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc

Tại buổi họp mặt các cựu chiến binh (CCB) của Sư đoàn 7, Quân khu 7 diễn ra đầu tháng 3 vừa qua tại sư đoàn, CCB Nguyễn Văn Đinh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 210, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trước đây kể rằng, đêm 13-3-1975, đơn vị ông cùng các đơn vị nhận nhiệm vụ bí mật vượt sông Đồng Nai, tiến dần vào chiếm lĩnh các mục tiêu, đặc biệt là Chi khu quân sự Định Quán.

Chi khu quân sự Định Quán là một căn cứ quân sự được địch xây dựng kiên cố, thuận lợi cho chúng phòng ngự và bất ngờ cho ta khi tấn công, với lực lượng đông, có các công sự, lô cốt kiên cố, hỏa lực mạnh. Tối 14-3-1975, ông và đồng chí Bế Ích Quân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 cùng cán bộ đại đội đi nghiên cứu địa hình, nắm tình hình địch. Sáng hôm sau, Ban Chỉ huy trung đoàn thảo luận cách đánh và nhận nhiệm vụ khống chế địch ở điểm cao 258, bắn phá các mục tiêu trong chi khu và chi viện trực tiếp cho bộ binh ở các mũi tấn công. Do địa hình phức tạp, đơn vị phải đưa pháo lên sát mục tiêu, chờ lệnh. “Ngày 17-3, chúng tôi được lệnh nổ súng tấn công và tiêu diệt địch. Hỏa lực của ta bắn cấp tập vào các mục tiêu quân sự trong chi khu và các vị trí ở La Ngà, núi Tràn, điểm cao 112… Tôi chỉ huy đơn vị dồn hỏa lực đánh điểm cao 258, hạ các chòi canh, yểm trợ mũi bộ binh ta mở cửa. Tối cùng ngày, Chi khu Định Quán được giải phóng, trong đó có nhiều đồng đội của tôi hy sinh không kịp chứng kiến ngày hòa bình” - CCB Nguyễn Văn Đinh lặng người kể.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của huyện Định Quán gắn liền với Chiến thắng La Ngà ngày 1-3-1948 đi vào lịch sử về trận phục kích diệt đoàn xe quân sự thực dân Pháp cùng hàng loạt chiến công trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Cùng với truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là động lực giúp Định Quán vươn lên chiến thắng nghèo đói, xây dựng quê hương giàu đẹp..

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Trọng Tiết, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho hay, ngày 10-3-1975, quân ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi, địch hoang mang cực độ, khí thế cách mạng lên cao. Cán bộ, chiến sĩ của ta hăng hái, sẵn sàng mọi mặt khi thời cơ đến… Trước tình hình này, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền nhận định: Địch sẽ dùng quốc lộ 20 phía Nam Xuân Lộc để nối đường 21, chi viện cho Tây Nguyên. Chi khu Định Quán là điểm phòng thủ án ngữ đường 20 nên Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền chỉ đạo Quân Giải phóng (chủ lực là Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 trước đây) phối hợp với lực lượng địa phương tỉnh Tân Phú tấn công địch trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Trọng Tiết kể lại: “Mất Buôn Ma Thuột, căn cứ Tây Nguyên rung chuyển, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến Tây Nguyên động viên quân sĩ của chính quyền Sài Gòn quyết tâm tử thủ nhằm giành lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành. Cùng với sự tấn công như vũ bão của quân giải phóng và yếu tố mới là xe tăng quân cách mạng xuất hiện, bọn chúng đã náo loạn. Chiều 17-3-1975, Chi khu Định Quán hoàn toàn được giải phóng”.

Giải phóng Định Quán đã tạo đà cho quân chủ lực cùng bộ đội địa phương và nhân dân ta tiếp tục tiến công mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc, toàn bộ tỉnh Long Khánh và làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đổi thay mạnh mẽ

Trở lại thăm chiến trường xưa, nhiều CCB không khỏi bất ngờ về sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất từng bị đạn bom cày xới. Từ một địa phương nghèo nhất, nhì của tỉnh Đồng Nai nay đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sớm về đích xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao trước 1 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Nam Biên cho biết, huyện Định Quán ngày nay có 13 xã, 1 thị trấn với trên 200 ngàn dân sinh sống. Ngoài người Kinh, trên địa bàn còn có các dân tộc như: Hoa, Chơro, Mạ, S’tiêng, Chăm… cùng đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nỗ lực xây dựng Định Quán vươn lên từ đống đổ nát sau ngày giải phóng, trở thành huyện NTM nâng cao ngày nay. “Nhờ sự đồng lòng của toàn dân, đến cuối năm 2024, huyện Định Quán cán đích NTM nâng cao với 100% xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 9/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến đầu năm 2025 đạt 87 triệu đồng, tăng hơn 51,5% so với năm 2020. Giá trị sản xuất đạt hơn 196 triệu đồng/hécta, tăng hơn 147 triệu đồng/hécta so với đầu nhiệm kỳ. Toàn huyện có 23 sản phẩm được chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được người tiêu dùng ưa chuộng” - ông Trần Nam Biên cho biết.

Là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn đã quyết tâm vươn lên xây dựng NTM nâng cao năm 2023 và NTM kiểu mẫu năm 2024, xã Phú Hòa là điển hình cho sự đổi thay sau 50 năm giải phóng Định Quán. Phó chủ tịch UBND xã Phú Hòa Đào Thanh Hưng cho hay, thành quả lớn nhất của địa phương là cấp ủy, chính quyền luôn khơi dậy truyền thống đấu tranh cách mạng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân kế thừa truyền thống, vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Hiện nay, Phú Hòa xây dựng và duy trì 4/4 khu dân cư kiểu mẫu, trong đó riêng ấp 4 có 2 khu.

Trở về sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, CCB Đặng Thế Bính, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 1, xã Phú Ngọc chia sẻ: “Thắng lợi trong giải phóng Chi khu quân sự Định Quán tạo đà cho quân dân ta mở cánh cửa thép Xuân Lộc, tiến về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kế thừa truyền thống này, CCB còn may mắn trở về sau cuộc chiến phải tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm hành trang vững bước tiến lên xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh”.

Còn ông Đặng Văn Việt Quốc, người dân ấp 4, xã Phú Ngọc, vui mừng bộc bạch: “Sự thay đổi đáng mừng của xã phải kể đến hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ. Trong đó, 4/6 khu dân cư ấp 4 đạt khu dân cư kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Định Quán đã kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng, vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc”.

Nguyệt Hà

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Ngọc Đoàn Văn Cường:

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Với lịch sử đấu tranh kiên cường của quân và dân Định Quán, Hội CCB xã luôn quan tâm phối hợp cùng tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để tri ân quá khứ, hướng tới tương lai. Riêng quý I-2025, chúng tôi phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức 3 buổi giáo dục truyền thống chuyên đề nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Định Quán thu hút trên 60 lượt CCB và hơn 150 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia…

Quyền Chủ tịch UBND xã Phú Hòa Nguyễn Thị Bảo Phúc:

Tri ân thế hệ đi trước, nỗ lực xây dựng quê hương

Thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do. Vì thế, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, làm cho cuộc sống người dân tốt hơn, tri ân người có công với cách mạng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Nam Anh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202503/dinh-quan-vuon-len-sau-50-nam-giai-phong-0e24adb/
Zalo