Điều tiếc nuối cho một trận 'chung kết'
Với hàng loạt ngôi sao trong đội hình và vị trí trên bảng tổng sắp hiện tại, Trường Tươi Bình Phước và Phù Đổng Ninh Bình sẽ là 2 đối thủ chính của nhau cho cuộc cạnh tranh chức vô địch và tấm vé thăng hạng trực tiếp ở Giải hạng Nhất mùa này. Do vậy, không gì trông đợi bằng khi '2 ông lớn' này 'tỷ thí' với nhau và được ví chẳng khác nào trận 'chung kết' của cả mùa bóng. Thế nhưng có một chút tiếc nuối khi trận này 2 bên lại thiếu đi 2 ngôi sao lớn nhất của mình: Công Phượng - Hoàng Đức!
Bên phía chủ nhà Trường Tươi Bình Phước, trong một trận có tính “sinh - tử” như thế này, việc vắng chân sút Công Phượng là thiệt thòi rất khó bù đắp cho đoàn quân của HLV Anh Đức. Hiệu suất ghi bàn đều đặn của tiền đạo người Nghệ An kể từ ngày gia nhập “những chiến binh xanh” rất đáng nể khi trong 5 trận đấu anh ghi 4 bàn, nếu tính cả 2 bàn ở Cúp quốc gia thì trong tài khoản của tiền đạo mang số áo 70 của Trường Tươi Bình Phước có tới 6 bàn.
Các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước đang rất quyết tâm giành kết quả có lợi trên sân nhà trước Phù Đổng Ninh Bình - Ảnh: Quốc Việt
Ngoài việc ghi bàn, việc có Công Phượng trên sân còn là liều thuốc tinh thần giúp các cầu thủ trẻ trong đội chơi tự tin hơn, nhất là trong một trận cầu có tính chất vô cùng quan trọng như trận “chung kết” với Phù Đổng Ninh Bình vào chiều 15-2 này. Nói về việc thiếu vắng thủ lĩnh Công Phượng trên hàng công, tiền vệ Lưu Tự Nhân của Trường Tươi Bình Phước cho biết: Anh Phượng là cầu thủ đẳng cấp, được chơi bên cạnh cầu thủ như vậy tạo cho các cầu thủ còn lại sự tự tin lớn hơn… Thế nhưng với ưu thế sân nhà, cầu thủ toàn đội sẽ quyết tâm chơi hết mình để bù lại khoảng trống anh Phượng để lại nhằm giành kết quả tốt nhất.
Ở phía ngược lại, vắng Hoàng Đức thì Phù Đổng Ninh Bình như thiếu đi chất xúc tác để tạo nên bàn thắng và cả trong khâu cầm nhịp. Năng lực của tiền vệ khoác áo số 28 đội bóng cố đô là không thể bàn cãi khi anh được đánh giá là tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Bất cứ ai theo dõi hành trình lên ngôi vô địch của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup vừa qua đều phải công nhận tài năng thực thụ của Hoàng Đức. Với một tài năng như vậy khi vắng mặt trong trận cầu then chốt của cả mùa giải thực sự là điều không một cổ động viên nào của Ninh Bình mong muốn.
Sau 2 bàn thắng ghi được ở 2 vòng đấu gần nhất, Lưu Tự Nhân đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Trường Tươi Bình Phước khi Công Phượng chưa thể ra sân
Việc 2 ngôi sao gánh vác trọng trách tối quan trọng của 2 đội bóng rất nhiều khả năng không góp mặt thì không riêng gì cổ động viên của 2 đội mà ngay cả những cổ động viên trung lập cũng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì không được xem những pha bóng đẳng cấp của những con người đẳng cấp ngay tại sân chơi hạng nhất mùa này.
Thế nhưng, sự vắng mặt trùng hợp cả 2 ngôi sao lớn nhất của 2 đội có thể được ví như một bàn cờ mà 2 bên mất đi 2 xe... cho nên thế cân bằng vô tình được thiết lập. Phải chăng sự ngẫu nhiên này sẽ làm cho “trận cầu đinh” của mùa giải diễn ra kịch tính theo một cách khác?!