Đi trong miền hạ
Nắng đã vỡ bừng trong giấc hạ
Cánh phượng hồng chớm nở bên hiên
Vòng xe chậm đường về xa quá
Vạt tóc bay xao động cả trời chiều.

Ảnh minh họa.
Dòng lưu bút thấm nồng trang vở mới
Vần thơ nào day dứt mãi không nguôi?
Con ngõ vắng những chiều đứng đợi
Xác lá rơi đầy mùa hạ đi qua...
Sân trường vắng những tiếng cười rộn rã
Mắt biếc thẹn thùng vành nón lá nghiêng che
Rêu đã phủ chớm xanh hàng ghế đá
Kí ức lặng thầm theo lối vắng người qua.
Ai giữ hộ giùm tôi tiếng ngân miền hạ
Chút bùi ngùi một thuở thơ ngây
Tôi đứng lặng giữa chiều đại lộ
Khẽ gọi thành tên những năm tháng xanh ngời...