Đi 'hòa nhạc quốc gia'
Mấy tuần gần đây, 'Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước' được các bạn trẻ háo hức, thích thú gọi là 'concert (buổi hòa nhạc-PV) quốc gia' và các cựu chiến binh có mặt tại lễ kỷ niệm, quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành được gọi là các 'idol' (thần tượng-PV). Người trẻ đã tìm thấy từ giá trị của lịch sử tạo ra niềm cảm hứng cho hiện tại.
Lễ kỷ niệm đang thực sự trở thành ngày hội của cả dân tộc, đoàn kết nhân dân thuộc các tầng lớp, vùng miền, lứa tuổi.
Nhiều người lớn tuổi, các cựu chiến binh không quản ngại sức khỏe, đường sá xa xôi đi từ Bắc vào Nam. Nhiều bạn trẻ Việt Nam ở trong nước và cả ở nước ngoài sẵn sàng làm thêm giờ, làm bù để có tiền mua vé máy bay, vé tàu, vé xe, thu xếp thời gian về TP Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm.
Họ có chung một điểm hẹn, cùng mặc áo có hình cờ Tổ quốc, hòa chung thành một dòng đỏ thắm, cùng hát quốc ca, hô vang các khẩu hiệu thể hiện lòng yêu nước khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Học sinh Thủ đô chụp ảnh theo trend "Màu cờ tôi yêu". Ảnh minh họa: tuoitrethudo.vn
Trong hai năm qua, các lễ kỷ niệm lớn của quốc gia như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều là dịp để người Việt Nam ở khắp nơi nhân lên lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Những người trẻ có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, từ đó thêm trân trọng sự vô giá của hòa bình, độc lập, thống nhất, thêm biết ơn các thế hệ đi trước. Hào khí của quá khứ đang tiếp tục lan tỏa ở hiện tại. Các thế hệ đi trước đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, trao truyền lại cho thế hệ hôm nay đất nước tươi đẹp nối liền từ Bắc vào Nam.
Sứ mệnh của thế hệ hôm nay là tiếp nối bản hùng ca, giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng một nước Việt Nam phát triển, vươn mình, sánh vai với các cường quốc năm châu.