Dấu ấn Trà Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động chào mừng Đại lễ 30 tháng Tư

Hơn 40 cựu chiến binh, là 'những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh' đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trong chương trình các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mời đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ và những người tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 ở một số địa phương đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có “Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh”.

UBND quận Bình Thạnh được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phân công đón tiếp “Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh, đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)” - sau đây gọi tắt là “Đoàn Trà Vinh”.

Trong những ngày đón tiếp Đoàn Trà Vinh, chúng ta thấy các nơi khách sạn đoàn lưu trú, các địa điểm đoàn đến tham quan, xe đưa đón đoàn… đều căng trang nghiêm băng rôn mang dòng chữ trìu mến, kính trọng và hiếu khách: “Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chào mừng Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh, đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)”.

Hơn 40 cựu chiến binh, là “những người tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh”, được UBND quận Bình Thạnh đưa đi tham quan Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Đi đến đâu, đoàn “những người tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh” đều được các ngành, UBND quận Bình Thạnh đón tiếp niềm nở với lòng tự hào.

Đoàn “những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh”, được UBND quận Bình Thạnh giới thiệu thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc mời Đoàn Trà Vinh trải nghiệm xe buýt mui trần vào ban đêm qua các tuyến đường trung tâm Thành phố lung linh ánh điện, đặc biệt là trải nghiệm Metro (tàu điện) tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên mới vừa chính thức vận hành vào ngày 22/12/2024.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày; thời gian giãn cách 8 - 12 phút/chuyến. Có 9 đoàn tàu khai thác với 200 chuyến mỗi ngày. Mỗi đoàn tàu có khả năng chở tối đa 930 khách, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng. Tốc độ của tàu metro là 110km/giờ với đoạn trên cao và 80km/giờ với đoạn đi ngầm. Thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên, 29 phút.

Chương trình văn nghệ chào mừng “những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh”, được UBND quận Bình Thạnh tổ chức trong không khí ấm áp nghĩa tình Trà Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã từng bám trụ hoạt động trên địa bàn căn cứ kháng chiến tỉnh Trà Vinh.

Những lời chúc phúc chân tình, những món quà thể hiện tấm lòng người nặng mang ơn nghĩa, biểu tượng hiếu khách của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh, được các thành viên đại diện UBND quận Bình Thạnh, kính trọng trao đến từng thành viên Đoàn trà Vinh - “những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, tỉnh Trà Vinh”, thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày diễn ra Đại lễ 30/4.

Đại diện Quận ủy, UBND quận Bình Thạnh tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nhóm công tác Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trong “Đoàn Trà Vinh”.

Thành viên đoàn UBND quận Bình Thạnh và thành viên Đoàn Trà Vinh, giao lưu văn nghệ, sôi nổi trong bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Ngày 24/4/2025

TRẦN VĂN ĐIỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dau-an-tra-vinh-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-cac-hoat-dong-chao-mung-dai-le-30-thang-tu-45446.html
Zalo