Nhịp sống thanh bình nơi thành phố mang tên Bác
Không khí tưng bừng trên từng góc phố, con đường. Màu cờ nhuộm đỏ các tuyến phố chính, những con hẻm nhỏ, tung bay trong tự do như hân hoan chào đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ai cũng hân hoan chiêm ngưỡng sự bình yên, vẻ đẹp của thống nhất….

Trên các tuyến phố chính, rất nhiều những tấm pa-nô, áp phích cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn những tấm pa-nô, áp phích người dân càng thấy được giá trị của hòa bình.

Những cán bộ hưu trí thảnh thơi bên ly cà phê sáng.

Em bé thích thú cùng cha mẹ chào đón lễ tại một quán cà phê trang hoàng cờ hoa.

Những bờ kênh, con hẻm phủ kín sắc đỏ của cờ tổ quốc.

Một lá cờ tổ quốc được làm bằng tre khổ lớn trong một con hẻm ở TP Thủ Đức.

Khách nước ngoài bình yên đi dạo trên tuyến đường phủ kín cờ hoa, pa-nô, áp phích.

Một tòa nhà cao tầng phủ kín cờ tổ quốc.

Lá cờ tổ quốc trên ban công nhà một người dân ở quận 6.

Những tấm pa-nô loại lớn có mặt trên các tuyến đường trung tâm.

Một người dân tập thể dục trên đoạn kênh phủ kín cờ hoa.

Một cảnh yên bình trong những ngày đại lễ.

Một con hẻm phủ kín cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Người dân trang hoàng nhà của mình đón chào đại lễ.