Tự hào là người trẻ sống và cống hiến ở thành phố mang tên Bác

Với Đinh Thị Triều Tiên – Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, được sống, học tập và cống hiến tại thành phố mang tên Bác là một niềm vinh dự lớn lao. Trong dòng chảy của ký ức và hiện tại, cô chia sẻ những cảm xúc chân thành, những suy nghĩ đầy trách nhiệm về vai trò của người trẻ trong hành trình dựng xây tương lai đất nước.

"Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – một dấu son chói lọi trong trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Là một người trẻ đang học tập, làm việc và sống tại TP. Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được chứng kiến không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại này", Đinh Thị Triều Tiên chia sẻ.

Là người sinh ra trong thời bình, Đinh Thị Triều Tiên cho biết, cô không có cơ hội trực tiếp cảm nhận những gian khổ, hy sinh của cha ông. Nhưng càng lớn lên, càng tìm hiểu, cô càng thấm thía ý nghĩa to lớn của hòa bình, của sự thống nhất đất nước mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và máu xương để giành lấy. "Chính vì vậy, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại – khi tôi được sống trong một đất nước độc lập, tự do, và được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương, tinh thần dân tộc vững bền", cô nói.

Theo Đinh Thị Triều Tiên, TP. Hồ Chí Minh – nơi cô chọn để học tập và lập nghiệp, là một thành phố đặc biệt. Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi đây còn là mảnh đất hội tụ tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình. Tiên từng nghĩ, nơi đây “quá rộng” cho một cô sinh viên trẻ bắt đầu từ con số 0, nhưng rồi chính nhịp sống sôi động, tình người đong đầy và cơ hội phát triển không giới hạn ở đây đã giúp cô trưởng thành, tự tin hơn từng ngày.

"Năm 2018, tôi may mắn giành được danh hiệu Á khôi 2 trong cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Đó không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là dấu mốc khẳng định rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn nằm ở tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói, hình ảnh và sức trẻ của mình để lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có ích – điều mà tôi học được từ chính những con người giản dị, tử tế nơi thành phố này", Đinh Thị Triều Tiên khẳng định.

Trong không khí Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất non sông, Đinh Thị Triều Tiên cho biết, cô cảm thấy rõ ràng hơn vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ: "Chúng tôi không còn phải cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng chúng tôi đang và sẽ tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận mới – mặt trận của tri thức, đạo đức và sự đổi mới. Từng hành động nhỏ như tham gia chiến dịch tình nguyện, làm việc vì cộng đồng, hay đơn giản là không ngừng học hỏi và phát triển bản thân – tất cả đều là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần yêu nước của cha ông".

"Tôi tin rằng, với sự bản lĩnh, khát vọng và tinh thần đoàn kết, thế hệ trẻ hôm nay – đặc biệt là những người trẻ đang học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ góp phần viết tiếp trang sử mới cho dân tộc: Một Việt Nam hùng cường, hiện đại và đậm đà bản sắc", Á khôi Sinh viên Việt Nam 2018 khẳng định.

Tôi tự hào khi được sống và cống hiến tại thành phố mang tên Bác. Và tôi tin rằng, mỗi người trẻ đều đang là một “ngọn lửa nhỏ”, góp phần thắp sáng lên tương lai rạng ngời của đất nước Việt Nam.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-hao-la-nguoi-tre-song-va-cong-hien-o-thanh-pho-mang-ten-bac-post1736541.tpo
Zalo