Đảo An Bang và biệt đội kéo xuồng 'cảm tử'
Sau hành trình 7 ngày, chúng tôi đến đảo An Bang. Muốn lên đảo phải neo tàu ngoài khơi rồi nhờ xuồng Chủ Quyền chở vào. An Bang bốn bề sóng vỗ, điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt. Không chùn bước trước khó khăn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên đảo luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tại đây có đội kéo xuồng thuần thục, được nhiều người ví von là những CS 'cảm tử'.
"1, 2, 3 kéo!"
Hôm ấy, thiên nhiên “đãi” chúng tôi bằng một ngày biển tương đối đẹp bởi trước đó, những cơn sóng cao 3-5m khiến ai cũng lo lắng không vào được đảo này. Do cấu trúc dựng đứng nên An Bang 4 mùa sóng vỗ, những luồng sóng đôi khi va vào nhau tạo thành xoáy nước nguy hiểm. Sau khi nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn và liên lạc với các lực lượng trên đảo, Thượng tá Mai Quang Tiên - Trưởng đoàn công tác mới cho phóng viên lên tác nghiệp.
Chúng tôi lên một xuồng nhỏ, nhờ các CS trên xuồng Chủ Quyền kéo đi. Càng vào gần đảo, những con sóng đội lên nhau rồi vỗ vào kè đá, tung lên bọt trắng xóa tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ. CS Trần Trung Kiên khéo léo cập xuồng gần bờ để 2 CS quăng dây cho đội kéo xuồng đang chờ sẵn.
Dưới những cơn sóng lớn đòi hỏi các CS phải hiệp đồng, khéo léo, có chiến thuật. Họ nương theo con sóng để từng chút kéo xuồng vào bờ nhưng không phải làm là được ngay, có khi hơn 30 phút mà các CS còn phải oằn mình với những cơn sóng dữ. Đội ở phần mũi và phần đuôi xuồng phải kéo đều tay, chỉ cần lệch đi là xuồng lại bị sóng đánh ra biển.
Trên xuồng, ngoài việc cổ vũ các CS thì chúng tôi không giúp gì được. Chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của sĩ quan điều hành để bảo đảm an toàn.
Lúc đẩy xuồng ra cũng rất gian khổ. Xuồng nằm gần mép sóng, 2 CS nắm 2 đầu dây để giữ xuồng. Người phải lên trước rồi CS mới đẩy xuồng ra. Khi sóng tới, đôi bàn tay dính đầy cát san hô của hàng chục CS nắm chặt vào mạn xuồng đẩy tới, xuồng Chủ Quyền ngoài khơi phối hợp kéo ra. Tiếng “1, 2, 3 đẩy”, “1, 2, 3 kéo” vang vang, át cả tiếng sóng đùng đùng.
Theo Thiếu tá Thân Minh Phúc - Chỉ huy trưởng đảo An Bang, thành viên đội kéo xuồng là những CS trẻ, sức khỏe tốt, dẻo dai. Họ được huấn luyện thuần thục, nhiều kinh nghiệm mới có thể chinh phục những cơn sóng dữ. Nếu không có đội kéo xuồng này, khi gặp mùa sóng lớn thì các đoàn khách từ đất liền không thể vào đảo.
Công việc tuy khó khăn, nguy hiểm nhưng thành viên trong đội luôn vui vẻ, nhiệt huyết. Nhiều người yêu mến nên gọi họ là “biệt đội cảm tử”. Từ khi thành lập đến nay, đội giúp hàng trăm lượt khách ra, vào an toàn, không có tai nạn nào đáng tiếc.
Nhìn gương mặt cương nghị pha chút hồn nhiên của những CS trẻ, chúng tôi thầm cảm ơn, bởi họ góp phần “kéo” đất liền và biển, đảo xích lại gần nhau, tạo thành khối đoàn kết thống nhất vững chãi muôn đời.
Vươn lên trong gian khó
Biệt đội kéo thuyền đưa chúng tôi vào đảo an toàn. Lúc này, chúng tôi mới lấy dụng cụ tác nghiệp nhưng chưa đầy 3 phút ống kính đã phủ một lớp sương mờ, làn da rin rít hơi muối mặn. Bấy nhiêu cũng đủ thấy điều kiện nơi này khắc nghiệt.
Thiếu tá Thân Minh Phúc cho chúng tôi biết, đảo An Bang cách đảo Trường Sa 75 hải lý về phía Đông Nam. Đảo nằm trên nền bãi san hô ngập nước, nhìn từ xa, các công trình của đảo như nằm trên một cây nấm san hô khổng lồ. An Bang có số ngày nắng nóng, giông tố lớn, độ mặn trong hơi nước và không khí cao.
Đảo không có giếng nước ngọt, thổ nhưỡng trên đảo là cát san hô, bề mặt phủ một lớp mùn mỏng, nghèo dinh dưỡng. Nhưng đối với CBCS nơi đây, càng khó khăn thì tinh thần, ý chí càng mạnh mẽ. Họ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tính tự lực, tự cường, chắt chiu, tiết kiệm từng giọt nước để trồng cây.
Ở An Bang cũng có những loại cây đặc hữu của quần đảo Trường Sa. Bước vào vườn rau tăng gia, Thượng tá Mai Quang Tiên và chúng tôi không khỏi thán phục tinh thần, nghị lực của CBCS. Họ cải tạo An Bang từ đảo đá san hô thành một hòn đảo xanh tươi. Năm 2024, đảo tăng gia được 6,2 tấn rau xanh, 1,1 tấn thịt các loại, 420kg đậu phụ, có thể "tự cấp, tự túc" hoàn toàn trong sinh hoạt.
Các công tác quân sự, công tác Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đều được CBCS thực hiện tốt. Đảo An Bang được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2012), được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 1999-2001), được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng (năm 2022, 2023);…
Chúng tôi rời An Bang, ngọn hải đăng sừng sững soi đường. Cái vẫy tay của những CS biệt đội kéo xuồng xa dần nhưng hình ảnh hiên ngang, dũng cảm của họ sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi./.