Đánh ghen thời 4.0
Đánh ghen truyền thống, đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng bây giờ chỉ được xem là 'hạ sách'. Thay vào đó, chị em sử dụng biện pháp 'cao tay ấn' trừng phạt kẻ bạc tình và kẻ thứ ba bằng 1001 chiêu, như đăng rao vặt, viết blog trên các nền tảng mạng xã hội. Sự hả hê, hận thù được giải tỏa, nhưng lại vô tình trở thành cái kim đâm vào chính mình, có nguy cơ vướng vòng lao lý…
Độc chiêu đánh ghen
Vốn là tín đồ của mạng xã hội, chị H.T.M (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân, khoe chồng giỏi, con ngoan, cảnh gia đình vui vẻ hạnh phúc trong mỗi bữa ăn... Những hình ảnh nồng ấm, hạnh phúc thêm thăng hoa theo sức lan tỏa của mạng xã hội. Chị M. không thể ngờ rằng, một ngày mình bị “cắm sừng” một cách bẽ bàng ngay trong “ngôi nhà” mạng xã hội. Kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống của chị M. chính là cô đồng nghiệp làm chung công ty với chồng của chị M.

Dùng chiêu thức đánh ghen độc lạ, chị N. suýt vướng vòng lao lý.
Nghe người trong công ty của chồng bàn tán, cô kia vì ngưỡng mộ chồng chị M. vừa tài giỏi lại khéo léo chăm con cái qua những lời khen ngợi, tôn sùng của chị M. trên mạng xã hội mà nảy sinh tình cảm. Cô ta là người chủ động tấn công chồng chị M. trước. Là người đàn ông, chồng chị M. lâu dần cũng không thể cưỡng lại tình cảm phái nữ dành cho mình.
Chị M. âm thầm điều tra, thu thập hồ sơ cá nhân của “con giáp thứ mười ba”. Khi biết rõ lai lịch, quê quán, địa chỉ ở quê và địa chỉ tạm trú tại TP Hồ Chí Minh, chị M. bắt đầu chiến dịch “tra tấn” tình địch. Chị vào hàng loạt các trang rao vặt trên mạng, rao bán xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy ảnh, bàn, ghế, nhà cửa, đất đai… với lời quảng cáo rất hấp dẫn và giá thì vô cùng rẻ. Trong mỗi status (trạng thái) bán hàng, chị M. luôn nhắn thêm dòng nội dung: “Gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cần thanh lý nhanh các mặt hàng, rất mong ai có lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ. Mọi liên lạc xin gửi về…”. Địa chỉ liên hệ ở cuối dòng quảng cáo chính là số nhà ở quê, địa chỉ tạm trú ở thành phố và số điện thoại của cô nhân viên kia.
Cô gái và cả gia đình từ ngỡ ngàng đến điên đầu lên vì các cuộc điện thoại liên tục gọi đến bất kể ngày đêm. Họ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, tìm cách thay đổi số điện thoại, báo công an… Chờ đến lúc chín muồi, chị M. lấy số điện thoại chính của mình nhắn cho cô gái: “Nếu không bỏ thói tán tỉnh chồng người khác thì dù có thay đổi số điện thoại thế nào thì cũng không tránh được chiêu này đâu. Sắp tới sẽ là hình ảnh cá nhân và đời sống riêng tư”. Bên kia nhận tin nhắn giật mình sợ hãi, nhắn lại van xin: “Em không dám làm thế nữa, mong chị tha thứ cho”.
Cùng thời điểm này, chị M. cũng công khai sự thật cho chồng biết. Anh chồng tuy hơi bất ngờ nhưng tỏ thái độ không hài lòng, trách móc chị M. đã đẩy sự việc đi quá xa. “Mặc dù dẹp yên được chuyện ngoại tình của chồng nhưng cuộc sống của gia đình tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cô gái kia không chịu buông tha cho chồng tôi và hai người tiếp tục mối quan hệ, thì tôi không biết mình sẽ làm những gì tiếp theo và kết quả sẽ ra sao”, chị M. chia sẻ.
Một chiêu đánh ghen độc lạ thời 4.0 nữa phải kể đến trường hợp của chị L.H.N (42 tuổi, ngụ Bình Dương). Chị N. vừa sinh con thứa 2 chưa được một năm thì phát hiện chồng có tình cảm ngoài luồng với chính cô bạn đồng nghiệp cũ của chị N.

Người phụ nữ ở Cà Mau bị tình địch đánh ghen xăm lên mặt.
Mặc dù vô cùng tức giận và buồn bã nhưng chị N. cố gắng kìm nén để bắt tay vào điều tra. Do biết khá rõ về lai lịch của cô này nên chị N. không làm theo chiêu mà các chị em hay làm là mang đi rao vặt. Chị N. thu thập toàn bộ danh sách bạn bè trên facebook và blog của tình địch, âm thầm tải về tất cả những tấm ảnh mà cô kia đăng lên mạng xã hội. Ngay lập tức chị ghi địa chỉ của tình địch lại rồi lập blog mới và mời cô này làm bạn. Do không đề phòng nên cô kia đồng ý. Từ đó, chị N. thường xuyên ra vào được blog của cô gái để lấy tin tức và cẩn thận copy lại các tấm hình cô ta đăng trên blog cùng với hơn 100 địa chỉ bạn bè trong đó.
Sau đó, chị N. làm thêm một blog thứ hai dưới cái tên của cô gái kia và kết nối với đầy đủ danh bạ địa chỉ. Từ đó, các tấm hình “con giáp thứ mười ba” được chị N. dùng photoshop chỉnh sửa, thêm bớt cho gợi cảm, mát mẻ và đưa lên. Mỗi dòng status đăng tải, chị N. thường xuyên để kiểu ỡm ờ như: “Gái cô đơn, cần tuyển đàn ông đã có vợ chia sẻ, hoặc tháng này chậm lương, anh yêu nào tình nguyện làm xế, đêm lạnh, khó ngủ, cần ai đó để tâm sự…”.
Những điều đó đã kích thích nhiều người bạn của cô gái tò mò vào xem. Nhiều lời tán tỉnh, hò hẹn bằng comment dồn dập tới, chị N. trong vai cô gái trả lời hết với những lời lẽ cũng lẳng lơ không kém.
Thông tin cuối cùng cũng đến tai của cô gái, cô ấy hết sức ngạc nhiên và choáng váng, nghĩ rằng tài khoản của mình bị hack liền thông báo cho bạn bè biết. Lúc này, chị N. mới ra mặt, gửi cho người tình của chồng một tin nhắn: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho kẻ thích cướp chồng người khác”.
Đáp lại, cô gái im bặt và lặng lẽ khóa hết blog cũng như facebook. Những tưởng cú ra tay như vậy sẽ đánh bật được mối tình vụng trộm này, nhưng chỉ một thời gian ngắn, chị N. có cảm giác chồng mình lạnh nhạt, thờ ơ và liên tục đi sớm về khuya, hay đi công tác dài ngày.
Thông tin lần này vô cùng kín kẽ, chị N. chỉ dừng lại ở hoài nghi mà không tìm thấy manh mối. Quá tức giận, chị N. tiếp tục lục lại hồ sơ của cô gái kia và bắt đầu chiến dịch viết blog bêu riếu, lập facebook giả lấy hình ảnh của cô gái đăng tải trên các trang hẹn hò, tìm người yêu, tuyển chồng…Sự việc đi quá xa, chị N. bị gia đình cô gái tố cáo lên cơ quan chức năng và gửi đơn về công ty nơi chị N. đang làm việc về hành vi vu khống và sỉ nhục người khác. Chị N. liên tục phải giải trình, đồng thời muối mặt xin cô gái rút đơn để khỏi phải chịu rắc rối trước pháp luật. “Tôi cứ nghĩ đơn giản là dạy cho người kia một bài học để buông bỏ chồng mình, nhưng thực ra chồng mình không đồng thuận thì ai ép buộc được. Lâu nay chị em phụ nữ cứ chăm chăm đi giải quyết tình địch mà quên rằng, gốc rễ lại nằm trong chính gia đình của mình”, chị N. buồn bã chia sẻ.
Xấu chàng thì hổ ai?
Có nhiều cách kết thúc một cuộc hôn nhân, mối tình không hạnh phúc. Tốt nhất là bằng pháp luật. Đánh ghen hay đánh ghen bằng công nghệ là kiểu làm thiếu suy nghĩ. Bởi bản thân đang ở vị trí nạn nhân, nhận sự chở che của pháp luật, sự cảm thông của xã hội, nếu ứng xử không khéo có thể bị pháp luật xử lý. Nhiều năm nay, đã có rất nhiều vụ đánh ghen phải nhận lại hậu quả đau lòng, không chỉ là tan cửa nát nhà mà còn vướng vòng lao lý.

Luật sư Nguyễn Thanh Biên.
Vào ngày 8/5 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là chị P.H.M. (32 tuổi, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) tố bị đánh ghen đã được đưa đi giám định và xác định tỉ lệ thương tật 8%. Trước đó, chị P.H.M. có đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau. Theo trình bày, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 20/4, khi chị M. đang chạy xe máy ở huyện Năm Căn thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ tên Y. và T. chặn đầu xe và lao vào hành hung.
Hai người này dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người chị M., sau đó lôi chị lên một chiếc ô tô chờ sẵn. Tại đây chị M. bị trói tay bằng dây rút và tiếp tục bị đánh đập, rồi chở về một tiệm spa. Tại tiệm spa, chị M. bị trùm đầu, lôi vào phía sau căn nhà rồi khóa cửa. “Tôi bị bà T. đè xuống nền nhà để bà Y. dùng máy xăm xăm nhiều vết lên trán tôi. Chưa dừng lại, họ còn dùng kéo cắt tóc, đổ một loại axit vào vùng mặt bên phải khiến tôi đau rát khủng khiếp”, chị M. trình bày.


Đưa chuyện đánh ghen lên mạng và bêu riếu “con giáp thứ mười ba” được nhiều chị em sử dụng.
Khoảng 20 phút sau thì chồng của bà Y. về nhà, phát hiện sự việc nên gọi điện báo công an và nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn. Chị M. bị hành hung dã man như vậy là do bị người tên Y. nghi ngờ chị M. có mối quan hệ tình cảm với chồng mình nên đánh ghen.
Theo chuyên gia tâm lý học Lê Thị Hương, hầu hết chị em phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình, cảm giác tức giận, tổn thương là phản ứng tự nhiên. Trong cơn kích động, nhiều phụ nữ muốn giải tỏa bằng cách công khai sự việc lên mạng, mong nhận được sự ủng hộ hoặc dùng mọi biện pháp lao vào đối phương để “xử lý”, bất chấp hậu quả để lại. Hành động này có thể khiến họ rơi vào vòng xoáy tiêu cực. Dưới góc độ tâm lý, người phụ nữ làm đau chính bản thân nhiều hơn là có thể lấy lại công bằng, chỉ là thỏa cơn giận.
Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, khi câu chuyện đánh ghen bị lan truyền, thay vì được đồng cảm, người vợ có thể trở thành mục tiêu của những ý kiến trái chiều, bị chỉ trích ngược, thậm chí bị chế giễu. Bị bêu riếu trên mạng, người chồng có thể không nhận thức được lỗi lầm mà thay vào đó trở nên tức giận, có hành vi công kích ngược lại vợ, thậm chí kiện tụng. Dù ngoại tình là sai trái, nhưng khi bị phơi bày trước dư luận, anh ta có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất đi khả năng đối thoại và giải quyết vấn đề một cách ôn hòa.
“Ngoại tình vi phạm đạo đức hôn nhân, nhưng việc phát tán hình ảnh hoặc video của người khác mà không có sự đồng ý cũng có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trong thời đại số, mọi hành động trên mạng xã hội đều để lại dấu vết và có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Công khai chuyện ngoại tình lên mạng có thể mang lại cảm giác hả hê nhất thời nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Đây cũng không phải là sự dũng cảm phơi bày sự thật, bởi “xấu chàng” thì “hổ ai”, luật sư Nguyễn Thanh Biên chia sẻ quan điểm.