Đảng ở trong tim
'Đảng ở trong tim' - tôi chọn tiêu đề cho bài viết của mình nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng. Gần một thế kỷ qua, biết bao thế hệ đảng viên trung kiên đã dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân, phong kiến, rửa nỗi nhục mất nước xây nền tự do, độc lập. Đảng ta đã vượt qua gian khó, lãnh đạo nhân dân xây dựng đời sống mới, no ấm hơn, giàu mạnh hơn, công bằng, dân chủ, văn minh hơn để 'Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay', như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định và 'Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' như phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm.
Đại úy Hà Văn Vũ - cán bộ Đội an ninh, Công an thành phố Yên Bái thường xuyên đi cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cụ Nguyễn Huy Sơn, sinh năm 1931, cư trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự: "Trong bối cảnh khó khăn mà đất nước ta, tỉnh ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng và vững chắc như vậy là rất mừng. Đạt được những kết quả ấy, nhờ một phần quan trọng ở lòng tin. Trước hết là dân tin Đảng, sau đó là bè bạn quốc tế, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài tin vào Đảng, Chính phủ Việt Nam. Lòng tin quan trọng lắm! Trước đây cũng thế, nhờ có lòng tin mà những người như chúng tôi mới theo Đảng, mới dũng cảm đánh Pháp, đuổi Mỹ”. "Lòng tin” mà cụ khẳng định, được gây dựng bởi sự trung thành với lý tưởng cao đẹp "Không có mục tiêu nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân”.
Chỉ có Đảng ta, với những đảng viên ưu tú như vậy mới tập hợp được khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh vô song. Để những người như cụ Sơn từ những thanh niên nơi làng quê Đại Đồng, phủ Yên Bình hẻo lánh, đói nghèo, chịu áp bức, lầm than bởi thực dân, phong kiến mới đi theo cán bộ cách mạng, rồi vào quân ngũ, dũng cảm chiến đấu với thực dân Pháp trên những chiến trường ác liệt, lập nhiều chiến công. Khi hòa bình lập lại, cụ Sơn luôn phấn đấu công tác tốt và giữ gìn cuộc sống thanh bạch.
Đảng viên trẻ, Đại úy Hà Văn Vũ - cán bộ Đội An ninh, Công an thành phố Yên Bái vừa trở về đơn vị sau một buổi đi cơ sở. Với người cán bộ an ninh, việc nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi loại hình tội phạm, tuyệt đối không để bị động bắt ngờ… là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, những năm qua, đồng chí Hà Văn Vũ luôn rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu cùng với đồng chí, đồng đội bám sát các chương trình kế hoạch công tác cùng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Hà Văn Vũ là người dân tộc Tày, vinh dự được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân về công tác tại Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí luôn là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, mẫn cán với công việc, chấp hành tốt mọi mệnh lệnh của cấp trên, năng động, sáng tạo trong mọi phong trào. Buổi trò chuyện với phóng viên, anh Vũ không kể về những thành tích, phần thưởng của cá nhân, mà chỉ nói về thành tích của Đội An ninh Công an thành phố, đặc biệt là truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
"Cán bộ, chiến sĩ công an đều tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao đẹp; mãi vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Công an nhân dân cùng với quân đội nhân dân là nòng cốt vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thực sự vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đó là truyền thống quý báu cần được phát huy cao độ, là lời thề dưới lá cờ Đảng” - Đại úy Hà Văn Vũ bày tỏ.
Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên, giáo viên Nguyễn Thị Hồng Quyên - Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Trấn Yên vừa vinh dự đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” năm 2024. Đây là phần thưởng, sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện hết lòng vì sự nghiệp trồng người và tấm lòng yêu trẻ. Vào nghề được 4 năm, nhiệt tình công tác tốt, tích cực trong mọi phong trào… Chi ủy, Ban Giám hiệu đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu của cô; từ đó, tiếp tục bồi dưỡng và hướng cho cô phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. "Kể từ khi được các đồng chí trong Chi ủy hướng dẫn; đặc biệt, sau khi theo học lớp "Tìm hiểu về Đảng”, tôi nhận thức rằng, vào Đảng là để rèn luyện, để cống hiến; tuyệt đối không thể có chuyện vào Đảng để mưu cầu cá nhân. Lớp cha anh đi trước đứng vào hàng ngũ của Đảng phải chịu lao tù, phải hy sinh cả tính mạng nên lớp trẻ hôm nay vào Đảng là để rèn luyện, phấn đấu, để tiên phong trong mọi phong trào”.
"Đảng ở trong tim” - đó là sự thể hiện tình yêu cao quý với Đảng quang vinh; biết ơn những gì mà Đảng đã mang lại cho cả dân tộc; từ đó ra sức phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với lý tưởng cao cả của Đảng; đoàn kết dưới lá cờ Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.