Đám cưới đầu tiên của quân giải phóng Sài Gòn sau ngày 30/4
Sau ngày giải phóng, giữa bộn bề công việc, đám cưới đầu tiên của lực lượng giải phóng tại Sài Gòn đã được tổ chức.
Họ vào chiến trường miền Nam trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày 30/4/1975, giữa bộn bề công việc và khói bụi chiến tranh chưa kịp lắng, tháng 11/1975, Đỗ Văn Hảo và bà Thân Thi Viết nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới đặc biệt - được xem là đám cưới đầu tiên của lực lượng giải phóng tại Sài Gòn.
Bà Thân Thi Viết - cựu chiến binh kể lại: "Đám cưới của vợ chồng tôi là đám cưới đầu tiên của quân giải phóng tại Sài Gòn, được tổ chức ở số 216 Hồng Thập Tự, là hội trường của cơ quan. Các đơn vị bộ đội, dân chính, các tổ chức hôm ấy đến đông lắm".
Sau ngày 30/4/1975, ông bà tiếp tục ở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho hợp nhất hệ thống báo chí. Vì thế, đám cưới lúc ấy không có gia đình hai bên, không có sính lễ, chỉ có anh em cơ quan và một số đơn vị quân đội giúp đỡ.
Ông Đỗ Văn Hảo, cựu chiến binh cho biết: "Sư 5, Sư 7, Sư 9, bạn bè, anh em khi biết tin tôi đám cưới cũng ủng hộ. Nhưng ủng hộ không phải là tiền, mà là hiện vật, ví dụ như là thuốc, rồi đường sữa..."
50 năm qua, khi mái đầu đã bạc, 3 người con đã trưởng thành và thành đạt, với ông bà, đó là bản tin đẹp nhất của cuộc đời mình. Đám cưới của ông bà năm ấy, không chỉ là một sự kiện cá nhân, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của sự bắt đầu một thời kỳ mới trong những ngày lịch sử.