Đại kỳ Tổ quốc rộng 2025m² tung bay trên quảng trường Hồ Chí Minh
Sự kiện đặc biệt này là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, tiếp tục đẩy mạnh việc 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.
Sáng 19/5, hàng vạn người dân đã có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) để tham dự Lễ chào cờ và chứng kiến đại kỳ Tổ quốc, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) tung bay trong gió. Đây là một trong những hoạt động lớn, đặc biệt ý nghĩa chào mừng sinh nhật Người.

Sau lễ chào cờ, hai khí cầu mang đại kỳ Tổ quốc có kích thước 2025m² bay lên tại Quảng trường Hồ Chí Minh, không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với Tổ quốc tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.


Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức hoạt động bay đại kỳ Tổ quốc trên quy mô lớn, kết hợp nghi lễ chào cờ trong dịp sinh nhật Bác, thể hiện sự tri ân và tôn vinh đặc biệt đối với Người.

Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ.
Đây không chỉ là nghi lễ thiêng liêng mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định niềm tin, khát vọng phát triển vươn lên của quê hương Nghệ An trong thời kỳ mới.

"Từ sáng sớm tôi cùng 2 con có mặt sớm tại quảng trường Hồ Chí Minh để tham dự lễ chào cờ và ngắm đại kỳ Tổ quốc có kích thước 2025m² tung bay trong gió. Hai đứa con tôi rất hào hứng tham gia sự kiện này. Đây là dịp các con được tưởng nhớ đến công lao trời bể của Bác Hồ, khắc ghi lời Bác dạy, cố gắng chăm ngoan học giỏi, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh", chị Đặng Thị Gái, trú tại Tp.Vinh cho biết.

Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động trọng điểm của tỉnh Nghệ An trong dịp tháng 5 lịch sử, góp phần lan tỏa tình cảm thiêng liêng của quê hương đối với vị lãnh tụ kính yêu và hun đúc thêm niềm tin, khát vọng phát triển vì một Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh.