Thanh Hóa và những lần đón Bác về thăm
Bốn lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa là những dấu ấn lịch sử thiêng liêng, thể hiện tình cảm sâu nặng của Người. Những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác trở thành kim chỉ nam, động lực lớn lao, khắc sâu trong lòng người dân xứ Thanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Bốn lần Bác Hồ kính yêu đặt chân đến mảnh đất xứ Thanh không chỉ là những chuyến thăm lịch sử, mà còn là những nốt nhạc trầm bổng ngân vang trong trái tim mỗi người dân – một bản giao hưởng nghĩa tình lay động bao thế hệ.
Trong những địa danh thiêng liêng ấy, Rừng Thông (thuộc huyện Đông Sơn, nay là TP Thanh Hóa) hiện lên như một chứng nhân lịch sử đầy xúc động. Ngày 20/2/1947, khi tiếng súng kháng chiến vừa nổ vang, Bác đã về đây – giữa rừng thông xanh reo vi vu như lời non sông vọng lại. Trên sườn đồi này, Người đã gặp gỡ, căn dặn cán bộ và đồng bào, trao trọn niềm tin và khát vọng về một Thanh Hóa “kiểu mẫu”.

Rừng thông (huyện Đông Sơn, nay là TP Thanh Hóa) luôn lưu giữ dấu chân Người.
Lời Người giản dị mà sâu sắc, thấm đượm đạo lý làm người, soi đường chỉ lối cho cả dân tộc. Bác gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: "Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu".
Lời căn dặn ấy như một lời hiệu triệu, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn, ý chí quật cường của người dân nơi đây. Để rồi, trong khói lửa chiến tranh, Thanh Hóa đã vững vàng một lòng theo Đảng, theo Bác, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội.

Tượng đài Bác Hồ ở Rừng Thông, được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa ngày 20/2/1947.
Thời gian dẫu trôi, lòng kính yêu vô bờ bến của người dân xứ Thanh đối với Bác vẫn vẹn nguyên. Đài tưởng niệm Bác Hồ sừng sững giữa Rừng Thông như một biểu tượng thiêng liêng của sự biết ơn và lòng trung thành. Từng bậc đá dẫn lên đài, từng đóa hoa tươi thắm người dân dâng lên đều chất chứa niềm xúc động nghẹn ngào, tưởng nhớ công lao trời biển của Người.
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Thanh Hóa lại vinh dự được đón Bác về thăm lần thứ hai. Sáng 13/6/1957, lúc 9 giờ 30 phút, Bác đến cơ quan Tỉnh ủy, gặp gỡ và nói chuyện với gần 4.000 đại biểu cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong buổi họp mặt đón chào Người. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong kháng chiến chống Pháp cũng như trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế.
Bác đã khen ngợi và ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong vai trò "hậu phương lớn" của kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 13/6/1957 Bác Hồ lần thứ 2 về thăm Thanh Hóa. (Ảnh tư liệu).
Người đến, mang theo niềm vui và sự tin tưởng vào những đổi thay của quê hương. Bác không chỉ biểu dương những thành quả đã đạt được mà còn ân cần chỉ ra những hướng đi mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng một Thanh Hóa ngày càng tươi đẹp.
Năm 1960, Thanh Hóa lại vinh dự được đón Bác đến thăm. Trong chuyến thăm này, Bác tới dự Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI tại Sầm Sơn. Bác cũng thăm thú cảnh đẹp của Sầm Sơn, tắm biển và kéo lưới cùng bà con ngư dân.
Hình ảnh Bác Hồ giản dị trong bộ kaki quen thuộc, gần gũi bên những người nông dân chân chất, những công nhân hăng say trên công trường, đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Mỗi lời hỏi han, mỗi cử chỉ ân cần của Người đều thấm đượm tình yêu thương bao la, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân.
Đến Sầm Sơn, Bác đã có buổi nói chuyện thân mật với ngư dân xóm Vinh Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn), quan tâm tìm hiểu đời sống kinh tế của bà con và đến thăm một gia đình ngư dân sống cạnh bãi biển. Như bao chuyến đi cơ sở khác, Bác thường đến mà không báo trước, không xe đưa, người đón, vẫn giữ phong cách giản dị, gần gũi với nhân dân.

Hình ảnh gần gũi, mộc mạc của lãnh tụ Hồ Chí Minh với bà con xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) ngày 18/7.1960. (Ảnh tư liệu).
Cuối đông năm 1961, Thanh Hóa lại một lần nữa ngập tràn niềm vui khi được đón Bác trở lại. Lần này, Người đặc biệt quan tâm đến những đổi thay và đời sống của đồng bào. Bác ân cần thăm hỏi, động viên, đồng thời căn dặn về sự cần thiết của đoàn kết, cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trong chuyến thăm này, Bác đã dành thời gian đến xã Yên Trường, huyện Yên Định, thăm nhà máy cơ khí Thanh Hóa. Người khen ngợi phụ nữ Yên Trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Bác đến tận phân xưởng xem công nhân làm việc, thăm nơi ở của họ và trường công nhân kỹ thuật, ân cần dặn dò: “Các cô, các chú cố gắng thi đua phát triển...”.

Ngày 12/12/1961, Bác về thăm Thanh Hóa lần thứ 4. Trong ảnh Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cháu thiếu niên nhi đồng. (Ảnh tư liệu).
Bốn lần Bác về thăm Thanh Hóa, bốn dấu ấn không thể nào quên. Mỗi lần đều là một câu chuyện cảm động về tình quân dân thắm thiết, về sự quan tâm sâu sắc của vị lãnh tụ kính yêu đối với một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Những lời dạy của Bác không chỉ là kim chỉ nam cho hành động mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực cho bao thế hệ người dân Thanh Hóa trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà Người đã gửi gắm.