Cụ bà 80 tuổi đội mưa tiễn cháu vừa tốt nghiệp đại học lên đường nhập ngũ

Dù đã 80 tuổi và tiết trời mưa lạnh, bà Hạnh vẫn có mặt từ sớm tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình để động viên, tiễn đứa cháu ngoại lên đường nhập ngũ.

Sáng 14-2, tám huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025, tiễn chân các chiến sĩ lên đường nhập ngũ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ tổ quốc.

Trong đợt tuyển quân lần này, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bàn giao gần 1.200 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó, TP Đồng Hới có hơn 100 tân binh lên đường nhập ngũ.

 Bà Phạm Thị Hân (áo tím), Bí thư Thành ủy Đồng Hới động viên tân binh Lê Quang Văn và gia đình trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.THIÊN

Bà Phạm Thị Hân (áo tím), Bí thư Thành ủy Đồng Hới động viên tân binh Lê Quang Văn và gia đình trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.THIÊN

Trong tiết trời có mưa và se lạnh, bà Phan Thị Hạnh (80 tuổi, ngụ tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) đã có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình, để tiễn cháu ngoại là tân binh Lê Quang Văn (23 tuổi) vừa tốt nghiệp đại học lên đường nhập ngũ.

Do tuổi cao, bà Hạnh được bố trí riêng một chiếc ghế nhựa để ngồi cùng một đứa cháu nhỏ, ánh mắt bà luôn hướng về vị trí tân binh Lê Quang Văn.

Theo chia sẻ của bà Hạnh, Văn sống với bà từ nhỏ và là đứa trẻ rất ngoan, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lao động xã hội cơ sở II tại TP.HCM, Văn đã tình nguyện làm đơn xin nhập ngũ để nối tiếp truyền thống của gia đình.

“Chồng tôi là bộ đội, con trai tôi cũng là quân nhân. Trước đó, em trai ruột của Văn cũng đã nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nên khi cháu Văn tốt nghiệp xong đại học và có nguyện vọng nhập ngũ, mong muốn được rèn luyện thêm trong môi trường quân đội, tôi rất ủng hộ. Biết rằng xa cháu tôi cũng rất buồn nên dù mưa cũng phải đến để động viên cháu lên đường mạnh giỏi”, bà Hạnh nói.

Bà Hạnh cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy buổi lễ giao nhận quân được tổ chức rất chu đáo, trang trọng. Bà mong cho tất cả các tân binh khác lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tròn sứ mệnh của người thanh niên với tổ quốc.

 Bà Phan Thị Hạnh động viên, dặn dò cháu ngoại trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.THIÊN

Bà Phan Thị Hạnh động viên, dặn dò cháu ngoại trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.THIÊN

Ngồi ngay ngắn trong hàng ngũ của những tân binh chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự tại lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Văn thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía gia đình mình, nơi có bà ngoại đang ngồi.

Rất tự tin, Văn cho biết cha ông đã đánh đổi xương máu để có hòa bình thì nay không cớ gì thế hệ trẻ như em lại không tình nguyện lên đường để bảo vệ tổ quốc. “Em đi để thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ mong gia đình và bà ngoại ở nhà giữ gìn sức khỏe. Hai năm sẽ rất nhanh, em sẽ cố gắng rèn luyện và sớm về để tiếp tục phụng dưỡng bà”, Văn chia sẻ.

 Năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.185 công dân lên đường nhập ngũ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an. Ảnh: B.THIÊN

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.185 công dân lên đường nhập ngũ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an. Ảnh: B.THIÊN

Được biết, trong đợt tuyển quân lần này, tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 1.185 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ công an (trong đó có 951 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội).

Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 75%, có gần 70 % thanh niên tốt nghiệp trung học phổ phổ thông, 41 thanh niên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trên 40% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 66 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, 81 thanh niên là đồng bào công giáo, có 12 đảng viên…

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cu-ba-80-tuoi-doi-mua-tien-chau-vua-tot-nghiep-dai-hoc-len-duong-nhap-ngu-post834256.html
Zalo