Công an Quảng Ninh hướng về 50 năm thống nhất đất nước

Với mong muốn tạo nhịp cầu kết nối lịch sử với hiện tại – nơi ký ức anh hùng hội ngộ cùng khát vọng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tối 24/4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị đặc biệt 'Tự hào Việt Nam - Một thời hoa lửa', nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 70 năm Ngày Giải phóng vùng Mỏ (25/4/1955 - 25/4/2025).

Những người lính đã từng tham gia chiến dịch miền Nam chia sẻ hồi ức tuổi trẻ gánh trên vai trọng trách thống nhất non sông.

Những người lính đã từng tham gia chiến dịch miền Nam chia sẻ hồi ức tuổi trẻ gánh trên vai trọng trách thống nhất non sông.

Chia sẻ về niềm tự hào, tri ân với những hy sinh của các thế hệ đi trước, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, đây không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là hành trình tri ân những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, chương trình nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cùng những cống hiến, hy sinh của lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khát vọng phát triển và hội nhập. Trong hành trình đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngày càng đặt ra nhiều thách thức. Các loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng bản lĩnh, kiên cường. Công an tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy tổ chức, tiếp nhận và thực hiện tốt nhiều nhóm nhiệm vụ mới.

Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các cán bộ, chiến sĩ tham quan khu vực trưng bày tác phẩm vẽ "Con yêu bố mẹ-Người chiến sĩ công an nhân dân".

Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các cán bộ, chiến sĩ tham quan khu vực trưng bày tác phẩm vẽ "Con yêu bố mẹ-Người chiến sĩ công an nhân dân".

Dù còn phải đối mặt với nhiều hy sinh, gian khổ, nhưng lực lượng Công an nhân dân vẫn sẽ vững bước trên con đường bảo vệ bình yên cuộc sống, gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà thế hệ cha anh đã đổi bằng máu và nước mắt để dựng xây.

Gặp lại những người đồng đội trong kháng chiến, cựu chiến binh Nguyễn Trung Tính (sinh năm 1949), chia sẻ hồi ức khi nhận được lệnh Nam tiến năm 1968. Lúc bấy giờ ông vẫn chỉ là chàng trai 19 tuổi nhưng đã “gánh” trên mình trọng trách lớn lao. Ông Tính cho biết, khi hành quân, ông và đồng đội một lòng tin tưởng quân ta sẽ toàn thắng và tất cả họ đều sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Hành trình trên đường Trường Sơn với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn mọi thứ, nhất là nước uống. Lúc ấy mỗi thanh niên không chỉ đi bằng chân, mà còn phải đi bằng "đầu", bởi "cái đầu không thông thì đeo bình tông không nổi". Tất cả đều một ý chí vì miền Nam ruột thịt, cả đoàn vẫn tâm hồn lạc quan, đúng như câu nói "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai".

Chương trình nghệ thuật với khí thế hào hùng dân tộc, hướng đến 50 năm Giải phóng miền Nam.

Chương trình nghệ thuật với khí thế hào hùng dân tộc, hướng đến 50 năm Giải phóng miền Nam.

50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tự hào và tri ân, mà còn là thời điểm để các thế hệ của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, thế hệ trẻ Công an tỉnh nói riêng, nhìn lại, tự soi rọi lại bản thân, hun đúc lý tưởng cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/cong-an-quang-ninh-huong-ve-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-20250424224457077.htm
Zalo