Với tất cả niềm tự hào dành cho Tổ quốc
Mỗi thành viên của đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có thể coi là hiện thân của lòng yêu nước nồng nàn, là biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ hiểu rằng, mỗi bước chân, mỗi hành động của mình, đều mang niềm tự hào sâu sắc đối với lịch sử oai hùng của dân tộc.
Với tất cả niềm tự hào dành cho tổ quốc
Tham gia lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) có 38 khối của lực lượng vũ trang (gồm Quân đội, lực lượng dân quân và lực lượng Công an); nhiều cán bộ, chiến sĩ của Học Viện Cảnh sát nhân dân tham gia biểu diễn màn trống hội “Bản hùng ca toàn thắng”. Niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha anh đã tiếp cho họ sức mạnh để cố gắng hoàn thành thật tốt phần trình diễn đặc sắc này.
Chiến sĩ Hoàng Việt Tiến - Đoàn Nghệ thuật Trống hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân chia sẻ: "Chúng em di chuyển một quãng đường rất dài để mang tới cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tiết mục trống hội "Bản hùng ca chiến thắng". Tiết mục trống hội này sẽ khơi gợi, nhắc nhớ cho mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước về lịch sử hào hùng của dân tộc ta".
Dù tập luyện ở vị trí nào, các chiến sĩ tham gia hợp luyện đều thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm cao. Họ không chỉ là những người lính bảo vệ Tổ quốc, mà còn là hình ảnh đại diện cho sức mạnh và niềm tin của nhân dân.
Không chỉ tỏ rõ sự đam mê và quyết tâm cao độ qua từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, đều và đẹp mắt, những màn biểu diễn của các cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Sự cống hiến và tinh thần đoàn kết ấy là biểu tượng của tuổi trẻ đầy nhiệt tình và trách nhiệm với Tổ quốc.
Những gương mặt bừng sáng
Những khó khăn, vất vả nơi thao trường nhưng với những người lính, việc vượt qua tất cả những điều đó, đôi khi không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với đồng bào, với Tổ quốc.
Có thể thấy các lực lượng đang nỗ lực, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành. Quyết tâm này khẳng định hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Một trong những điều khiến các buổi hợp luyện thu hút sự chú ý của nhân dân, chính là vẻ đẹp rạng ngời, rất thần thái và đầy khí chất của nhiều chiến sĩ tham gia đoàn. Nhiều gương mặt đã được các nhiếp ảnh gia và cả người dân ghi lại, đưa lên các trang mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn.
Những khoảnh khắc đẹp
Để chuẩn bị cho buổi hợp luyện sẽ có những chuyến tàu chở hàng ngàn chiến sĩ từ phía Bắc đến ga Biên Hòa (Đồng Nai). Có một chuyến tàu đã tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt, khi Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh (33 tuổi, phi công thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) gặp lại vợ là Thiếu úy Bùi Thị Lan Trâm (28 tuổi, nhân viên Thư viện cùng đơn vị) tham gia khối Quân nhạc.
Sau hơn hai tháng xa cách vì chị Trâm ra Bắc luyện tập, cả hai không hề biết sẽ gặp lại nhau tại ga Biên Hòa. Giữa dòng người bước xuống tàu, họ nhận ra nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, rồi vỡ òa trong xúc động.
Thiếu úy Bùi Thị Lan Trâm chia sẻ: “Tụi em cũng có quyết tâm rất cao trong đợt thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chưa bao giờ em đi công tác lâu như vậy, khoảng hơn 2 tháng rồi, lần này em mới được gặp chồng và được ở gần nhà. Và sau ít phút nữa thì chúng em phải hành quân đến đơn vị đóng quân, cho nên bây giờ cũng chỉ được gặp mặt chồng ít phút vậy thôi”.
Sau hành trình dài xuyên suốt đất nước, đây là lần đầu tiên nhiều chiến sĩ trẻ đặt chân đến miền Nam. Hòa trong dòng người có những chiến sĩ đã xa gia đình, xa con nhỏ hơn 5 tháng. Dù vậy họ đã gác lại tất cả để tập trung cho nhiệm vụ.
Chiến sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, Tổ Binh chủng Tăng thiết giáp, luyện tập trong khối Quân nhạc cho biết: “Mình rất vui và tự hào vì được đứng trong khối Quân nhạc, được tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Bản thân rất vui nhưng vì phải tạm xa con nhiều tháng, nhớ con quá nên đã tạm xin phép được bế bé cho đỡ nhớ con. Mình xin hứa trong thời gian tập luyện sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong ngày 30/4, ngày trọng đại của lịch sử dân tộc”.
Trên những chuyến xe chở những chiến sĩ sau buổi hợp luyện có những nụ hôn rất vội của một quân nhân dành cho bạn gái của mình hay cái ôm của chiến sĩ thuộc khối Quân chủng Hải quân dành cho bạn gái sau thời gian dài xa cách. Những hình ảnh giản dị mà đầy xúc cảm khi những bạn trẻ đã tạm gác lại tình yêu đôi lứa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành công của sự kiện trọng đại của đất nước.