Con gái 1 tuổi cần phẫu thuật hậu môn nhưng cha mẹ không lo nổi chi phí

Con gái bị dị tật khuyết hậu môn bẩm sinh, chi phí điều trị ngoài bảo hiểm tốn kém khiến vợ chồng chị Giang rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Cô bé Nguyễn Thị Khánh Phương (SN 2024, quê Thanh Hóa) chỉ nặng vỏn vẹn 5,2 kg. Bởi bị khuyết hậu môn bẩm sinh, con phải làm phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo khi mới 1 ngày tuổi. Khiếm khuyết cơ thể đó khiến cuộc sống của con khổ sở, cơ thể bị suy dinh dưỡng, suy hô hấp trầm trọng.

Chị Trương Thị Giang (SN 1996, mẹ của Phương) cho biết, sau ca phẫu thuật lần đầu tiên được 5 tháng, con lên cơn sốt cao, tái đi tái lại không dứt. Thấy tình hình nghiêm trọng, vợ chồng chị vội đưa con ra bệnh viện tuyến trung ương. Tại đây, bé Phương được mổ lần thứ hai. Đồng thời đều đặn mỗi ngày, con phải đi nong hậu môn với chi phí hơn 100.000 đồng/lần do thủ thuật không nằm trong danh mục bảo hiểm.

"Chúng tôi đã vay mượn cả trăm triệu đồng, giờ họ hàng 2 bên đều khó khăn, không thể vay thêm được nữa. Bác sĩ nói chuẩn bị cho con làm phẫu thuật lần thứ 3. Tuy nhiên tôi không biết kiếm đâu ra tiền nộp tạm ứng viện phí", chị lo lắng.

Chưa kể để tiện cho con chữa bệnh, hai mẹ con phải thuê một phòng trọ ở gần bệnh viện với mức 3 triệu đồng/tháng. Cùng với sinh hoạt phí, tiền bỉm, sữa, thuốc hô hấp cho con..., mỗi tháng, họ phải trang trải hơn 11 triệu đồng.

Bé Khánh Phương bị dị tật khuyết hậu môn bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần.

Bé Khánh Phương bị dị tật khuyết hậu môn bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần.

Mới đây, bác sĩ thông báo bé Phương đã đủ điều kiện làm phẫu thuật đóng hậu môn. Tuy nhiên, gia đình lại không lo được tạm ứng viện phí. Từ lúc sinh con đến nay, chị Giang không làm gì ra tiền, một mình anh Nguyễn Viết Phú (SN 1993) xoay xở. Thu nhập từ nghề bếp tự do quá bấp bênh, chưa kể họ còn người con lớn 5 tuổi đang gửi ông bà nội trông nom.

"Hàng ngày tôi chủ yếu đi xin cơm từ thiện. May mắn có đoàn cho thêm đồ dùng, quà tặng thì tôi đỡ được phần nào. Nhưng không có cách nào để sắp tới lo cho con", chị buồn bã.

Ca mổ đến gần nhưng cha mẹ con đã cạn đường xoay xở.

Ca mổ đến gần nhưng cha mẹ con đã cạn đường xoay xở.

Ông Lê Thế Nhật, Tổ trưởng TDP Sơn Hải xác nhận gia đình chị Giang có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm nghề tự do thu nhập thấp. Con gái út sinh ra bị dị tật bẩm sinh, suy hô hấp, suy dinh dưỡng, chi phí điều trị tốn kém, mẹ phải đi theo chăm sóc ở bệnh viện. Rất mong họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trương Thị Giang, Tổ dân phố Sơn Hải, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 0947884128.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.064 (Nguyễn Thị Khánh Phương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-gai-1-tuoi-can-phau-thuat-hau-mon-nhung-cha-me-khong-lo-noi-chi-phi-2380252.html
Zalo