Cô giáo Toán đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời

Cô giáo dạy Toán đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, mang theo những thông điệp đầy sẻ chia và nhân văn tới những người bất hạnh, cần cơ hội để tiếp tục sống.

 Cô giáo Vân mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh

Cô giáo Vân mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh

Mỗi người trong chúng ta đều có thể giúp đỡ người khác theo nhiều cách khác nhau, kể cả khi không còn hiện diện trên thế gian. Hiến mô tạng là một trong những cách thức ấy, giúp duy trì sự sống cho những bệnh nhân có cơ hội chữa trị và "tái sinh" một cuộc đời mới đầy hy vọng, giúp họ có thêm niềm tin, vào cuộc sống.

Hơn 10 năm trước, trong một lần ngồi xem tivi, chị Lê Thị Ái Vân (sinh năm 1982, hiện đang công tác tại trường THCS Võ Văn Ký, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) bắt gặp hình ảnh một thanh niên chết não và gia đình đã xin làm thủ tục hiến tạng. Hình ảnh đó khiến chị rất xúc động và khâm phục tấm lòng nhân ái của anh cũng như của gia đình.

Từ đó, trong suy nghĩ của mình, chị Vân cũng mong muốn được thực hiện hành động và nghĩa cử cao đẹp ấy nhằm góp một phần nhỏ bé của mình để có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Để việc đăng ký hiến mô tạng được diễn ra suôn sẻ, chị Vân lặng lẽ làm thủ tục mà không nói trước với bất kỳ ai trong gia đình vì chị sợ gia đình mình sẽ lo lắng, sẽ thương xót chị. Khi xong xuôi mọi thủ tục, được cấp thẻ rồi chị mới can đảm bộc bạch với gia đình.

"Khi biết tin gia đình tôi hơi bất ngờ và buồn lo. Nhưng khi tôi giải thích, rằng khi mình không còn sống nhưng lại trao cơ hội sống cho người khác thì đó là việc làm ý nghĩa và giá trị thì không có gì phải buồn?"', chị Vân nhớ lại. Sau khi nghe lời giải thích từ chị Vân, cả gia đình cũng dần nguôi ngoai và chuyển sang ủng hộ.

Chị Vân chụp ảnh kỷ niệm trước khi cắt đi mái tóc dài, đen, mượt óng ả của mình để hiến tặng bệnh nhân ung thư

Chị Vân chụp ảnh kỷ niệm trước khi cắt đi mái tóc dài, đen, mượt óng ả của mình để hiến tặng bệnh nhân ung thư

Từ ngày quyết định hiến tặng mô tạng, cuộc sống, gia đình, công việc của chị Vân không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, chị nhìn mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng hơn, biết buông bỏ, không sân si và cũng không chấp niệm. Chị cảm thấy cuộc sống yên bình và nhiều năng lượng tích cực hơn.

"Bản thân tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé trong xã hội, thế nên những đóng góp của tôi cũng sẽ rất nhỏ bé thôi nhưng tôi tin rằng nhiều cá thể nhỏ bé hợp lại thì chắc chắn sẽ làm nên nhiều điều nhân văn và ý nghĩa. Cuộc sống đâu chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn chứa đựng cả tình người", chị Vân trải lòng.

Ngoài đăng ký hiến mô tạng, chị Vân còn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, và số lần hiến máu không kể hết.

Bố chị Vân là người gốc Huế, hình ảnh người con gái với mái tóc dài đen mượt đã ăn sâu trong tiềm thức và máu thịt của ông. Vì vậy, trước khi hiến tóc, chị Vân hỏi ý kiến bố. Ông đồng ý ngay. Ông nói: "Việc gì con thấy thích và nó có ý nghĩa thì con cứ làm, tóc ngắn thì nó cũng sẽ dài ra thôi, con cứ hiến tóc đi".

Về phần chị Vân, đã nhiều năm gắn liền với mái tóc dài, trước khi cắt tóc, cũng như nhiều phụ nữ truyền thống khác, chị Vân cũng có phần e dè, chị sợ bị xấu, mặt chị không hợp tóc ngắn... Nhưng rồi, chị vẫn quyết tâm và và trong giây lát, 30 cm tóc vừa bóng, vừa đen mượt của mình đã được chị Vân cắt xuống để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư.

Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống đôi khi trở nên ích kỷ và thiếu sự kết nối, hành động của chị Vân là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự bao dung và lòng nhân ái. Đó là sự chia sẻ không chỉ về vật chất mà còn về sinh mệnh, một sự trao gửi yêu thương vô điều kiện.

Bảo Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-giao-mong-muon-lam-dep-cho-doi-20250322101835999.htm
Zalo