Anh đã sống một cuộc đời ý nghĩa
Sáng 22/3, trong con hẻm nhỏ trên đường Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma Thuột, cả gia đình và xóm giềng nghẹn ngào tiễn đưa anh T.H.N. (SN 1981) về nơi an nghỉ cuối cùng. Người đàn ông ấy đã ra đi, nhưng sự sống của anh vẫn tiếp tục lan tỏa, khi những phần cơ thể anh hiến tặng đã cứu sống 7 con người.
Tai nạn nghiệt ngã, quyết định cao cả

Nén nỗi đau, người vợ, gia đình và xóm giềng nghẹn ngào tiễn đưa anh T.H.N. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Câu chuyện về anh N. bắt đầu từ một chuyến xe định mệnh. Trưa 16/3, anh N. lái xe tải chở hàng từ Buôn Ma Thuột vào TP.HCM.
Sáng hôm sau, anh còn gọi điện cho vợ, chị Đ.T.T.B. (SN 1989), hẹn sau chuyến hàng này sẽ xin nghỉ vài ngày để chăm sóc mẹ vợ đang bệnh nặng. Nhưng chiều cùng ngày, chị B. nhận tin dữ anh N. gặp tai nạn nghiêm trọng tại một kho xưởng ở TP.HCM, bị đá đè chấn thương nặng.
Khi chị B. đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo anh N. bị chấn thương quá nặng, và gợi ý về việc hiến tạng. Sau phút giây bàng hoàng, chị B. đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải nghiêng mình kính phục.
"Lúc đầu, gia đình chồng tôi không đồng ý, muốn anh được nguyên vẹn. Nhưng tôi đã thuyết phục họ, rằng sự sống của anh có thể cứu giúp nhiều người khác. Tôi tin rằng, anh sẽ hạnh phúc khi biết rằng, cái chết của anh không vô nghĩa", chị B. nghẹn ngào kể lại.

Gia đình anh N. sống trong căn hẻm nhỏ nhưng nghĩa cử của anh và gia đình thật cao cả.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi chị B. vào phòng bệnh, tâm sự với chồng về việc hiến tạng, chị cảm nhận được anh đã gật đầu đồng ý. "Anh ấy đã chết não rồi, nhưng tôi cảm nhận được sự đồng ý của anh ấy", chị B. xúc động nói.
7 mảnh đời được hồi sinh, một nghĩa cử cao đẹp
Chiều 19/3, những phần cơ thể của anh N. đã được chuyển đến các bệnh viện, mang lại hy vọng sống cho 7 bệnh nhân. 2 quả thận, trái tim, gan và 2 giác mạc của anh đã được ghép thành công, hồi sinh những mảnh đời tưởng chừng như đã vụt tắt.

Ca phẫu thuật thành công, mang lại hy vọng sống cho 7 con người.
Trong số những người được cứu sống, có cả những bệnh nhi nhỏ tuổi, "Tôi mong muốn rằng, các cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành những người có ích cho xã hội", chị B. chia sẻ.
Anh N. ra đi, để lại vợ và hai con nhỏ, cùng người mẹ vợ bệnh tật. Gia đình anh vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chật vật. Nhưng trong nỗi đau tột cùng, chị B. vẫn cảm thấy tự hào về người chồng của mình.
"Tôi tin rằng, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng, cái chết của anh không vô nghĩa", chị B. nói.
Sự ra đi của anh N. không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của những cuộc đời được cứu rỗi. Anh đã ra đi mãi mãi, nhưng sự sống của anh vẫn tiếp tục lan tỏa, mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng. Anh đã sống một cuộc đời ý nghĩa.