Chuyến về nguồn ý nghĩa ở Đài Phát thanh Giải phóng
Lễ dâng hương ở Đài tưởng niệm căn cứ Đài Phát thanh giải phóng, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ngày 17/4, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa đặc biệt.
Ngày 17/4, gần 200 cán bộ từng công tác tại Đài Phát thanh Giải Phóng, Trung ương Cục miền Nam và cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM có mặt tại Đài tưởng niệm căn cứ Đài Phát thanh giải phóng, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh làm lễ dâng hương chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm trưởng thành của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.
Tại buổi lễ, ông Phan Thanh Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đài Phát thanh Giải Phóng ôn lại lịch sử ra đời của Đài Giải phóng 63 năm trước. Thời điểm đó, có rất nhiều đài phát thanh, nhưng khi Đài Phát thanh Giải Phóng - tiếng nói của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, cất lên giữa rừng sâu, giữa bom đạn kẻ thù, đã khiến cả thế giới phải chăm chú dõi theo. Đồng thời cổ vũ tinh thần đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân đứng lên chiến đấu giành lại độc lập, thống nhất đất nước.

Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm căn cứ Đài Phát thanh Giải Phóng chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trong suốt quá trình 12 năm phát sóng, Đài Phát thanh Giải Phóng phải vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, bị Mỹ ngụy truy đuổi, càn quét, bao vây, trút bom đạn. Đài đã phải 5 lần dời căn cứ đi xa hàng trăm cây số. Cán bộ, nhân viên vừa viết bài, vừa xuống chiến trường và tăng gia sản xuất tự túc lương thực.
Những năm tháng gian lao ấy, cán bộ công nhân viên Đài Phát thanh Giải Phóng đã ghi dấu những chiến công bằng máu của mình. 25 liệt sĩ đã hy sinh, 4 người được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe tăng, diệt máy bay.
Đài Phát thanh Giải phóng được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thành kính dâng hương tri ân những người đã khuất
Có thể nói đây là chuyến về nguồn nhiều cảm xúc và mang ý nghĩa đặc biệt. Hòa bình 50 năm, những cán bộ Đài Giải Phóng nay đã sang tuổi “thất thập cổ lai hy", nhiều người đã mất, và nhiều người khác cơ hội trở về thăm căn cứ năm xưa gần như chỉ còn lần này.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, năm nay 78 tuổi bồi hồi nhớ lại thời tuổi trẻ, từng công tác ở Đài Phát thanh Giải Phóng.
"Vừa mừng vừa xúc động, vì được thăm lại chỗ mình từng làm trước đây, nhớ lại những kỷ niệm và những người chiến sĩ, những người sau ngày giải phóng còn sống nhưng bây giờ rất nhiều anh em đã mất, vô đây mình nhớ lại những ngày tháng hoạt động cách mạng, cùng nhau vui chơi, ca hát... Tôi rất muốn con cháu sau này noi gương cha mình, làm được nhiều điều có ích cho đất nước" - bà Thủy chia sẻ.

Đoàn cán bộ từng công tác tại Đài Phát thanh Giải Phóng, Trung ương Cục miền Nam và cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM chụp ảnh lưu niệm