Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của thế hệ Gen Z

Tròn nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất, nhưng tinh thần 30/4 vẫn cháy trong trái tim của những người trẻ Việt Nam. Cuộc chiến đã lùi xa nhưng các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z (những người sinh ra khoảng từ những năm 1997-2009 trong thời đại internet phát triển mạnh mẽ và có tư duy mở hơn) vẫn cảm nhận được cuộc chiến hào hùng của dân tộc qua một góc nhìn mới-góc nhìn của tri thức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Là bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, có ông nội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trần Quỳnh Anh (Hà Nam), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: Từ nhỏ em đã được nghe nhiều câu chuyện của ông nội và các bạn đồng ngũ của ông kể về những năm tháng chiến đấu ác liệt ở chiến trường; nói về tinh thần quật khởi của cả dân tộc ta. Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, em luôn có cảm xúc bồi hồi, xúc động khó diễn tả thành lời... Với Quỳnh Anh và nhiều bạn trẻ hôm nay, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của hòa bình, độc lập và sự đánh đổi xương máu của bao thế hệ cha ông. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay cần phải sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và đất nước để xứng đáng với những hy sinh ấy.

“Dù chúng em không phải cầm súng ra chiến trường tham gia vào những trận đánh ác liệt như thế hệ ông cha để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nhưng chúng em cũng là những “chiến sĩ” trên mặt trận xây dựng đất nước hôm nay; hằng ngày, hằng giờ "chiến đấu" bằng tri thức, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo để góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng phát triển hơn” - Quỳnh Anh bày tỏ.

Các bạn trẻ tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh Hà Nam.

Các bạn trẻ tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh Hà Nam.

Còn với Trần Công Tiến Anh (Hà Nam), sinh viên năm nhất Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, mỗi khi nhắc đến 30/4 thì những hình ảnh trong phim “Mùi cỏ cháy” lại hiện lên cùng với những câu thơ “…Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”. Tiến Anh chia sẻ: Dù sinh ra trong thời bình, nhưng qua những thước phim, hình ảnh tư liệu, em hiểu rằng, bình yên của đất nước hôm nay thật quý giá, đã phải đánh đổi bằng biết bao máu xương của ông cha. Một thế hệ nằm xuống cho bao thế hệ đứng lên, được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

"Hơn 50 năm trước, dưới mái Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hàng nghìn cán bộ, sinh viên của nhà trường đã theo tiếng gọi Tổ quốc xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất nước nhà, vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tiếp nối thế hệ đi trước, những sinh viên Bách Khoa ngày hôm nay sẽ học tập nghiêm túc, chủ động nắm bắt tri thức, kỹ năng mới, tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện thực hóa ước mơ phát triển được những công nghệ “Made in Việt Nam” vươn tầm thế giới, đưa Việt Nam từ một nước tiêu dùng công nghệ, trở thành nước sản xuất và làm chủ công nghệ cao" - Tiến Anh xúc động bày tỏ.

Em Trần Huệ Trà, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nam Lý (Lý Nhân) cho rằng: Yêu nước của những ngày tháng bom rơi, đạn nổ là sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất nước, còn yêu nước của ngày hôm nay với chúng em là sống có lý tưởng, khát vọng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, tích cực đổi mới sáng tạo từ những việc nhỏ nhất như tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số… Những đóng góp dù nhỏ cũng mang trong mình tinh thần 30/4 - tinh thần của sự cống hiến, sẻ chia và hướng về cộng đồng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Có người cho rằng trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện đại, khi cuộc sống ngày càng bận rộn và hối hả, thế hệ trẻ hiện nay dường như dần lãng quên đi ý nghĩa của những ngày kỷ niệm trọng đại trong lịch sử dân tộc. Đó có thể chỉ là một bộ phận rất nhỏ, bởi thực tế, thế hệ Gen Z hôm nay vẫn đang thể hiện tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến để đưa đất nước vươn xa. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay xin được bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước và nguyện sẽ viết tiếp bản hùng ca yêu nước.

Gia Vinh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/chien-thang-30-4-qua-goc-nhin-cua-the-he-gen-z-160450.html
Zalo