Chiêm ngưỡng tuyệt phẩm hoàng mai hơn 50 tuổi ở Tp.Huế

Một cây hoàng mai hơn 50 tuổi ở Huế dù nở không đúng vào dịp Tết nhưng vẫn thu hút nhiều người tìm đến tạo dáng chụp hình.

Những ngày này, ngôi nhà của gia đình ông Thái Công Cuộc, trú ở Tứ Chánh, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền (Tp.Huế) luôn tấp nập người đến chụp ảnh cùng cây hoàng mai Huế đang nở vàng rực.

Những ngày này, ngôi nhà của gia đình ông Thái Công Cuộc, trú ở Tứ Chánh, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền (Tp.Huế) luôn tấp nập người đến chụp ảnh cùng cây hoàng mai Huế đang nở vàng rực.

Không chỉ có người dân ở Huế, mà cách đó hàng chục kilomet từ Quảng Trị, nhiều người vẫn tìm về nhà ông Cuộc để tranh thủ chụp ảnh cùng cây hoàng mai này.

Không chỉ có người dân ở Huế, mà cách đó hàng chục kilomet từ Quảng Trị, nhiều người vẫn tìm về nhà ông Cuộc để tranh thủ chụp ảnh cùng cây hoàng mai này.

Theo những người dân tới tham quan, đây là cây mai to, nở đẹp nhất mà họ từng thấy.

Theo những người dân tới tham quan, đây là cây mai to, nở đẹp nhất mà họ từng thấy.

Cây hoàng mai này có bề hoành gần 100cm, cao khoảng 4m và tán rộng hơn 6m.

Cây hoàng mai này có bề hoành gần 100cm, cao khoảng 4m và tán rộng hơn 6m.

Anh Tôn Thất Nam Anh, trú ở thị xã Hương Trà, Tp.Huế, chia sẻ, anh rất ấn tượng với vẻ đẹp của cây hoàng mai nên đã cùng vợ tranh thủ buổi sáng đẹp trời, đến đây chụp những bức ảnh bên hoàng mai để làm kỷ niệm.

Anh Tôn Thất Nam Anh, trú ở thị xã Hương Trà, Tp.Huế, chia sẻ, anh rất ấn tượng với vẻ đẹp của cây hoàng mai nên đã cùng vợ tranh thủ buổi sáng đẹp trời, đến đây chụp những bức ảnh bên hoàng mai để làm kỷ niệm.

Anh Thái Thời, con trai của ông Thái Công Cuộc (người trong ảnh) cho biết, cây hoàng mai này được ba anh trồng từ khi còn nhỏ, bây giờ cũng đã hơn 50 năm. Những năm trước, cây mai đều nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Anh Thái Thời, con trai của ông Thái Công Cuộc (người trong ảnh) cho biết, cây hoàng mai này được ba anh trồng từ khi còn nhỏ, bây giờ cũng đã hơn 50 năm. Những năm trước, cây mai đều nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Với gia đình ông Cuộc, họ đã quen thuộc cảnh cứ dịp Tết đến Xuân về là thường xuyên đón bà con lối xóm cùng người ngoài địa phương đến chụp ảnh cùng cây hoàng mai như một cách đón chào năm mới đầy niềm vui và may mắn.

Với gia đình ông Cuộc, họ đã quen thuộc cảnh cứ dịp Tết đến Xuân về là thường xuyên đón bà con lối xóm cùng người ngoài địa phương đến chụp ảnh cùng cây hoàng mai như một cách đón chào năm mới đầy niềm vui và may mắn.

Hoàng mai thường được người dân Huế trồng đầu ngõ hoặc trước sân nhà với hoa 5 cánh màu vàng tươi, viền lượn sóng, mặt phẳng, các cánh xếp khít nhau cùng hương thơm dịu nhẹ. Đây là đặc tính của hoàng mai Huế, dùng để phân biệt với các loại mai khác.

Hoàng mai thường được người dân Huế trồng đầu ngõ hoặc trước sân nhà với hoa 5 cánh màu vàng tươi, viền lượn sóng, mặt phẳng, các cánh xếp khít nhau cùng hương thơm dịu nhẹ. Đây là đặc tính của hoàng mai Huế, dùng để phân biệt với các loại mai khác.

Hoàng mai Huế thường nở vào dịp Tết Nguyên đán như báo hiệu Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, năm nay, mai Huế lại nở muộn sau Tết. Chia sẻ về nguyên nhân, nghệ nhân Nguyễn Đình Lam, Chi hội Hoàng mai thị xã Hương Thủy (Tp.Huế) cho biết, trước Tết có khoảng thời gian thời tiết Huế mưa lạnh kéo dài khiến mai không thể "chuyển nhựa" để kịp làm nụ. Điều này khiến nhiều vườn hoàng mai không kịp nở đúng dịp Tết. Những ngày sau Tết, khi thời tiết bắt đầu có nắng và ấm dần, hoàng mai mới bắt đầu nở rộ.

Hoàng mai Huế thường nở vào dịp Tết Nguyên đán như báo hiệu Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, năm nay, mai Huế lại nở muộn sau Tết. Chia sẻ về nguyên nhân, nghệ nhân Nguyễn Đình Lam, Chi hội Hoàng mai thị xã Hương Thủy (Tp.Huế) cho biết, trước Tết có khoảng thời gian thời tiết Huế mưa lạnh kéo dài khiến mai không thể "chuyển nhựa" để kịp làm nụ. Điều này khiến nhiều vườn hoàng mai không kịp nở đúng dịp Tết. Những ngày sau Tết, khi thời tiết bắt đầu có nắng và ấm dần, hoàng mai mới bắt đầu nở rộ.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-tuyet-pham-hoang-mai-hon-50-tuoi-o-tphue-204250225182214293.htm
Zalo