'Hiệp sĩ' ve chai Tây Đô gom rác, góp yêu thương

Giữa lòng thành phố Cần Thơ, một nhóm bạn trẻ vẫn đều đặn đạp xe mỗi tối len lỏi khắp các con phố để nhặt ve chai. Việc làm của các bạn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, số chai lọ nhặt được, nhóm bạn gom tặng lại cho người khó khăn đang hằng ngày kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng.

Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh 3 bạn trẻ cùng chiếc xe đạp mang dòng chữ “Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến nụ cười”, họ xuất hiện trên các con đường TP. Cần Thơ gây tò mò với không ít người. Với nhiều người dân sống ven các con phố, hình ảnh nhóm bạn rong ruổi trên xe đạp đã dần trở nên quen thuộc.

 Nguyễn Phú Khang - thành viên nhóm đạp xe rong ruổi các con phố để nhặt các loại rác nhựa, kim loại rồi tặng lại người nhặt ve chai.

Nguyễn Phú Khang - thành viên nhóm đạp xe rong ruổi các con phố để nhặt các loại rác nhựa, kim loại rồi tặng lại người nhặt ve chai.

Nhóm NT Ve Chai Cần Thơ được thành lập đầu năm 2023 với các thành viên Nguyễn Phú Khang (16 tuổi), Châu Thị Phương Thảo và Đinh Thị Hồng Ngân (27 tuổi). Cả 3 đều làm việc tự do, kinh doanh online, nên có thể linh hoạt sắp xếp thời gian cho hoạt động thiện nguyện.

Hồng Ngân chia sẻ, ban đầu, nhóm ra đời vì muốn góp phần thu gom để giảm rác thải nhựa trên đường phố và tặng lại những cô, chú nhặt ve chai bán lấy tiền mưu sinh. Hầu hết người nhặt ve chai kiếm sống ở thành phố đã lớn tuổi, cuộc sống vất vả, công việc mưu sinh bất kể thời tiết. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, nhóm quyết định góp sức san sẻ bằng những hành động thiết thực.

Những ngày đầu, nhóm gặp không ít khó khăn do chưa có xe đạp, phải mượn tạm, hoặc đi bộ, khiến hoạt động thu gom không được xuyên suốt. Sau một thời gian tích góp, nhóm mua được hai chiếc xe đạp, những chuyến đi trở nên đều đặn hơn.

Mỗi tối, từ 19 giờ, nhóm bắt đầu hành trình qua các tuyến đường đông đúc như 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Cừ… Miệt mài nhặt từng vỏ lon, chai nhựa đến khoảng 22 giờ. Mỗi tối cả nhóm thu gom được 2-3 giỏ đầy vỏ lon, chai nhựa rồi trao tận tay những người nhặt ve chai.

Chiếc xe đạp với dòng chữ “Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến những nụ cười”.

Chiếc xe đạp với dòng chữ “Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến những nụ cười”.

Ban đầu, nhóm chỉ đơn thuần gom ve chai để tặng lại. Nhưng gần đây, nhóm đã thành lập “quỹ ve chai” nhằm hỗ trợ thêm quà tặng như nhu yếu phẩm, tiền mặt… Kinh phí hoạt động chủ yếu do các thành viên tự trích từ thu nhập cá nhân, cùng với sự đóng góp của mạnh thường quân.

Nhận được sự giúp đỡ từ nhóm, bà Mai Thị Ngọc Thủy (65 tuổi, ngụ quận Cái Răng, Cần Thơ) xúc động cho biết, trước đây, mỗi tối đi lượm ve chai bà thi thoảng nhận được những suất ăn nóng hổi từ các nhóm thiện nguyện. Gần đây, nhờ các cháu nhặt ve chai rồi đem tặng lại, thu nhập của bà cũng khá hơn trước.

"Mỗi lần tặng lại ve chai, các cháu còn ân cần hỏi han, thỉnh thoảng tặng thêm những món quà nhỏ, khiến tôi thấy ấm lòng lắm. Giờ quen rồi, ngày nào không gặp mấy đứa là thấy nhớ, thấy buồn", bà Thủy nói.

 Người làm nghề nhặt ve chai mừng rỡ khi nhận phần quà là bao lì xì từ nhóm.

Người làm nghề nhặt ve chai mừng rỡ khi nhận phần quà là bao lì xì từ nhóm.

Không dừng lại ở việc trao tặng ve chai và quà, nhóm còn tổ chức những bữa ăn 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất cơm được các thành viên tự tay chuẩn bị, nấu nướng cẩn thận. Tính đến nay, nhóm đã thực hiện hai đợt, trao hàng trăm suất cơm đến những mảnh đời kém may mắn.

Ba bạn trẻ hy vọng rằng, từ những hành động nhỏ bé này, tinh thần bảo vệ môi trường và lòng nhân ái sẽ được lan tỏa rộng hơn, chạm đến trái tim của nhiều người hơn nữa.

 Nhóm bạn đạp xe đi lượm chai nhựa, vỏ lon đem cho người làm nghề nhặt ve chai.

Nhóm bạn đạp xe đi lượm chai nhựa, vỏ lon đem cho người làm nghề nhặt ve chai.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hiep-si-ve-chai-tay-do-gom-rac-gop-yeu-thuong-post1720311.tpo
Zalo