Chạy trên đường băng Trường Sa
Có hàng trăm giải chạy được tổ chức trên toàn quốc nhưng giải chạy mà không phải vận động viên nào cũng được tham gia đó là 'Chạy trên đường băng đảo Trường Sa'.

Đường chạy đặc biệt này chính là đường băng trên đảo Trường Sa Lớn.

Các vận động viên chăm chú nghe phổ biến thể lệ giải chạy.

Hàng chục vận động viên háo hức tham gia giải chạy.

"Không phải ai cũng được tham dự giải chạy vô cùng đặc biệt này, được chạy ở Trường Sa là ước mơ, là niềm hãnh diện, kiêu hãnh đối với chúng tôi. Chạy để thêm yêu quê hương, đất nước và quý trọng công lao của cha ông, các chiến sỹ đã ngã xuống vì từng tấc đảo, sải biển của tổ quốc", anh Nguyễn Mạnh Bạo, vận động viên đến từ Thái Nguyên bày tỏ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trưởng đoàn công tác cũng là một trong những vận động viên hăng hái và nhiệt tình tham gia. Với anh, được chạy trên từng tấc đất của Tổ quốc ở Trường Sa là một điều thiêng liêng mà không phải ai cũng may mắn được trải nghiệm.

Những bước chạy đầy kiêu hãnh trên đường băng Trường Sa.

Đây là trải nghiệm quý giá và khó quên trong lòng các vận động viên.

Giải chạy không có giải nhất, nhì, ba nhưng trong lòng các vận động viên đều hứng khởi, tự hào.

Các cổ động viên cũng háo hức với giải chạy đặc biệt này.

Sau giải chạy, đoàn công tác tiếp tục giao lưu bóng đá với các chiến sĩ Hải quân trên đảo Trường Sa Lớn.

Trên đảo có đủ sân bóng đá, bóng chuyền và các khu vực hoạt động thể thao cho người dân và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo.

Trận giao lưu đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội các chiến sĩ Hải quân. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió các anh luôn mạnh mẽ, kiên cường và rèn luyện sức khỏe tốt để bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong chuyến hành trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang vợt, bóng, các vật liệu để xây dựng 1 sân Pickleball cho quân và dân đảo Trường Sa Lớn.

Môn thể thao đang "hot" ở đất liền được mang ra cho các chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Chuyến hành trình đã khép lại sau 7 ngày đêm lênh đênh trên biển, vượt hơn 2.000km để đến với các điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa. Các đại biểu đã mang những tình cảm từ đất liền gửi đến chiến sĩ, nhân dân trên đảo và các nhà dàn với mong muốn các anh luôn vững vàng trước đầu sóng, ngọn gió, vững chí, bền tâm giữ vẹn biên cương tổ quốc.