Chàng trai dị tật vươn lên thoát nghèo

Bị mắc dị tật teo cơ chân bẩm sinh từ nhỏ nhưng anh Hồ Đình Tài (SN 1987, trú tại xã Quang Đức, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn mình thoát nghèo… Đến nay, anh đã thành lập 1 doanh nghiệp riêng và tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động.

Anh Hồ Đình Tài (sinh năm 1987, ở xã Quang Minh, Gia Lộc), Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Quang Minh HD bị liệt 2 chân từ nhỏ nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã vượt khó vươn lên làm chủ cuộc sống và có nhiều đóng góp có ích cho xã hội.

Anh Tài kể: “Khi mới ra đời, sức khỏe của tôi bình thường. Đến khi hơn 2 tuổi, tôi bị sốt, co giật, di chứng của trận sốt khiến tôi liệt chân và tay trái, từ đó tôi phải làm bạn với xe lăn đến bây giờ”.

Sức khỏe yếu và không thể tự chăm sóc bản thân, bố mẹ anh không nỡ để anh đến trường vì chẳng có ai ở bên cạnh và chăm sóc liên tục. Nhưng vì muốn được đọc, được viết như bạn bè nên năm 12 tuổi anh “đòi” mẹ và em gái dạy chữ để có thể viết thư cho các bạn. Con đường đến với con chữ cũng nhọc nhằn như chính cuộc đời của anh vậy.

Anh Hồ Đình Tài - Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Quang Minh HD (Ảnh: NVCC)

Anh Hồ Đình Tài - Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Quang Minh HD (Ảnh: NVCC)

Anh Tài chia sẻ thêm: "Cuộc sống phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng buồn nhất là nhiều người luôn nhìn và nghĩ tôi như người vô dụng. Đi đâu, đi mua gì ai cũng nghĩ là mình đi ăn xin. Nhớ những lần đi vào cửa hàng mua vật liệu, máy móc, chủ cửa hàng nhìn tôi và nói: “Ở đây không có gì cho đâu”. Còn bố tôi luôn nghĩ, với đôi chân như thế này tôi không thể làm được việc gì. Khi ấy, tôi rất buồn và tủi thân".

Không nản lòng và muốn chứng minh cho mọi người thấy, mình tàn nhưng không phế, anh Tài quyết phải làm một việc gì đó để bớt gánh nặng cho bố mẹ và cải thiện kinh tế gia đình.

16 tuổi, anh lần mò học nghề sửa khóa, sửa đồng hồ, khắc bia mộ, bán kính... Nhờ thông minh nên anh Tài học rất nhanh, sau một thời gian ngắn, anh đã mở được một hiệu sửa nhỏ và bắt đầu có thu nhập từ chính sức lao động của mình. Đã có lúc ông chủ khuyết tật này mở tới 5 cửa hàng gồm sửa chữa khóa, đồng hồ, xưởng khắc bia mộ, chạy đôn chạy đáo làm không hết việc.

Anh Hồ Đình Tài (CLB thanh niên khuyết tật Hải Dương) và Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam trao quà Tết cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)

Anh Hồ Đình Tài (CLB thanh niên khuyết tật Hải Dương) và Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam trao quà Tết cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)

Dành được chút vốn liếng, năm 18 tuổi, anh mua máy tính về mày mò, tìm hiểu học cách thiết kế và làm các biển quảng cáo đơn giản. Với niềm đam mê, ham tìm tòi, học hỏi, chỉ một vài tháng sau đó, anh Tài đã làm chủ được công nghệ, thị hiếu khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo. Anh Tài cảm thấy yêu nghề và quyết tâm biến nghề quảng cáo thành “cần câu cơm” lâu dài và mở một xưởng sản xuất nhỏ.

Tạo được uy tín và thương hiệu riêng cho bản thân, anh đã nhận được những đơn hàng lớn đầu tiên, khách hàng đều rất ưng ý bởi sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý.

Với kinh nghiệm và lượng khách hàng lớn, tiềm năng, năm 2017, anh Tài thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Quang Minh HD. Sau đó, anh tham gia vào Hội Quảng cáo của huyện Gia Lộc và được bầu làm Hội trưởng. Anh còn là Hội trưởng Hội Chia sẻ file quảng cáo của tỉnh. Hoạt động Hội sôi nổi, tích cực không ngừng giúp đỡ hội viên “khởi nghiệp”, anh đã được tham gia Ban chấp hành Hiệp hội In và Quảng cáo miền Bắc và là thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Với bản tính chăm chỉ, luôn giúp đỡ người khác, anh Tài được anh em, bạn bè và hội viên quý mến bởi nghị lực phi thường cũng như những ý tưởng sáng tạo trong ngành quảng cáo, dù không qua trường lớp hay được đào tạo bài bản.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Những khó khăn trong cuộc sống càng tiếp thêm động lực giúp anh cố gắng phấn đấu để có được những thành công như hiện tại và vẫn đang ấp ủ nhiều dự định trong tương lai. Anh Tài tâm niệm: "Việc gì người lành lặn làm được thì người khuyết tật cũng có thể làm được và thành công".

Hiện, anh Tài đã đầu tư cơ sở, trang thiết bị cho công việc lên đến gần 3 tỷ đồng. Anh vẫn có ý định đầu tư để mua máy móc hiện đại mở rộng sản xuất.

Anh Tài cho biết, lợi nhuận hàng năm của công ty khoảng 300-400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6-12 lao động với mức lương từ 7-15 triệu đồng/tháng và 10 lao động thời vụ. Ngoài ra, anh sẵn sàng nhận người khuyết tật vào học việc và làm việc lâu dài tại công ty, tạo cho họ sinh kế lâu dài.

Ngoài thành công trong nghề quảng cáo, anh Tài còn say mê thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. khi công việc bắt đầu đi vào ổn định, anh tích cực tham gia công tác thiện nguyện, lá lành đùm lá rách trên mọi miền đất nước.

Anh Hồ Đình Tài tham dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên Việt Nam 2023 (Ảnh: NVCC)

Anh Hồ Đình Tài tham dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên Việt Nam 2023 (Ảnh: NVCC)

Anh Tài bắt đầu làm thiện nguyện từ năm 2017. Không quản ngại đường sá xa xôi, khó khăn, vất vả, anh Tài còn thường xuyên làm thiện nguyện ở các tỉnh vùng cao như Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang... mỗi chuyến đi, anh đều đứng ra vận động bạn bè, anh chị em đồng nghiệp ủng hộ tiền mặt, quần áo, sách vở, thuốc men... trị giá hàng trăm triệu đồng, rồi anh lại trực tiếp đi đến tận thôn bản, trao tặng tận tay những món quà cho bà con vùng cao.

Năm 2022, anh vinh dự là một trong 50 thanh niên được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Thành công trong công việc, thành công trên thương trường, hiện tại, anh Tài đã có một gia đình hạnh phúc với 3 cô con gái nhỏ. Sự nỗ lực, bền bỉ, sáng tạo của anh đã được đền đáp xứng đáng.

“Ông chủ khuyết tật” Nguyễn Đình Tài là một tấm gương người khuyết tật “tàn nhưng không phế”, anh đã vượt lên số phận, làm giàu cho gia đình, sẻ chia với cộng đồng. Anh cũng là tấm gương truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật nỗ lực làm chủ cuộc sống và sống có ích cho xã hội.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chang-trai-di-tat-vuon-len-thoat-ngheo-post1192863.vov
Zalo