Chạm vào lạnh thấy bỏng rát, sờ vào nóng lại tê buốt: Căn bệnh kỳ lạ khiến bác sĩ bó tay
Một thanh niên Úc mắc căn bệnh hiếm đến mức cơ thể 'đảo ngược' cảm giác nhiệt độ: lạnh khiến bỏng rát, nóng lại khiến tê cóng. Mặc dù đã trải qua hàng loạt xét nghiệm và thủ thuật y khoa, các bác sĩ vẫn chưa thể lý giải rõ ràng tình trạng của anh.
Aidan McManus, 22 tuổi, hiện đang sinh sống tại bang New South Wales, Úc, đã khiến giới y khoa kinh ngạc với một hội chứng thần kinh hiếm gặp: cơ thể anh phản ứng trái ngược hoàn toàn với cảm giác nhiệt độ. Khi cầm lon nước lạnh, Aidan cảm thấy như bị lửa đốt. Ngược lại, khi chạm vào vật nóng, anh lại thấy tê buốt như nước đá.
Căn bệnh bắt đầu vào năm Aidan 17 tuổi, khi anh còn đang học năm cuối trung học. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy tê và ngứa ran nhẹ ở bàn chân, rồi dần dần mất cảm giác hoàn toàn. Khi chân bắt đầu sưng lên, anh đến bệnh viện và được kê thuốc chống giữ nước, nhưng tình trạng không cải thiện. Việc đi lại trở nên vô cùng đau đớn, như thể đang giẫm lên những chiếc đinh nhỏ. Sau đó, Aidan được chẩn đoán mắc hội chứng ruột kích thích sau virus (IBS), khiến tình trạng càng thêm phức tạp.

Ảnh minh họa: Unsplash
Dù sức khỏe sa sút nghiêm trọng, Aidan vẫn cố gắng tốt nghiệp trung học. Nhưng rồi hiện tượng kỳ lạ bắt đầu lan đến đôi tay. Mẹ của Aidan, bà Angela McManus, kể lại với đài 9News: “Chúng tôi được bác sĩ cảnh báo rằng bệnh có thể lan lên tay, nhưng nghĩ là chuyện của 10–15 năm sau. Vậy mà một hôm Aidan đến nói: ‘Mẹ ơi, con cầm lon Coca và tay con như bị cháy rát’. Kể từ đó, mỗi lần cầm đồ lạnh, tay nó như bị thiêu đốt. Còn khi chạm đồ nóng, thì nó cảm thấy như cầm đá lạnh.”
Trong nhiều năm, các chuyên gia thần kinh đã cố gắng tìm lời giải. Aidan phải trải qua hàng chục xét nghiệm, chọc dịch tủy sống, thậm chí cắt một phần dây thần kinh ở bàn chân để sinh thiết. Nhưng tất cả đều không cho kết luận rõ ràng. Cuối cùng, một bác sĩ thần kinh chẩn đoán anh mắc bệnh lý thần kinh ngoại biên dạng sợi trục – một loại rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu cảm giác trong toàn bộ cơ thể.
“Rõ ràng là nó không thể tự nấu ăn được. Tôi luôn phải nói rõ với nó là món này nóng hay lạnh trước khi đưa,” mẹ Aidan chia sẻ thêm. Việc sinh hoạt hàng ngày với Aidan giờ đây trở nên cực kỳ khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm nếu không được hướng dẫn cẩn thận.
Tuy nhiên, hy vọng được hỗ trợ từ hệ thống bảo hiểm quốc gia dành cho người khuyết tật tại Úc (NDIA) lại bị dập tắt. Cơ quan này đã từ chối hồ sơ xin hỗ trợ của Aidan, với lý do anh “chưa thử tất cả các phương pháp điều trị”. Phản bác lại lập luận trên, bác sĩ thần kinh trực tiếp điều trị cho Aidan đã gửi thư xác nhận đây là bệnh thần kinh tiến triển, không có phương pháp điều trị hiện tại.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Aidan được xét duyệt vào danh sách nhận hỗ trợ của NDIS, vì tôi tin rằng em ấy mắc chứng bệnh không thể chữa khỏi và sẽ tiếp tục chuyển biến xấu,” vị bác sĩ viết trong thư gửi cơ quan bảo hiểm.
Hiện tại, gia đình McManus vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự quan tâm từ chính quyền và các tổ chức y tế nhằm tìm hướng hỗ trợ cho Aidan, người thanh niên sống trong nghịch lý cảm giác mà y học hiện đại vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.