Cảnh sát giúp đỡ cậu bé lớp 3 đi lạc khi đạp xe vào Nam xem diễu binh

Chiều 26/4, Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một cháu bé đi lạc về với gia đình. Điều đặc biệt, cậu bé lớp 3 với tình yêu đất nước đã tự mình đạp xe với quyết tâm vào TP Hồ Chí Minh để được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chia sẻ về câu chuyện trên, Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh (cán bộ Công an phường Mai Dịch) cho biết, tối qua (25/4), trong lúc đang ứng trực tại đơn vị thì có người dân dẫn theo một cậu bé đến và nói rằng cháu bị lạc đường, không nhớ địa chỉ nhà.

Qua tìm hiểu sau đó, cán bộ Công an được biết tên cháu bé là N.A.P. (SN 2016), còn bố mẹ là N.Đ.A. và N.T.H.

Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh cùng với bố con cậu bé lớp 3 N.A.P.

Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh cùng với bố con cậu bé lớp 3 N.A.P.

Cháu N.A.P. cho biết, những ngày qua, không khí đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) rộn ràng khắp phố phường. Hình ảnh diễu binh, diễu hành tại TP Hồ Chí Minh khiến chú bé không khỏi háo hức, muốn được một lần có mặt trực tiếp tại thành phố mang tên Bác và chứng kiến không khí hào hùng của cả dân tộc. Chính bởi vậy, sau giờ tan học, N.A.P. đã tự ý lấy xe đạp, giấu bố mẹ thực hiện hành trình của mình từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

N.A.P. xin ngủ lại Công an phường một đêm để hôm sau tiếp tục đạp xe vào Nam xem diễu binh, diễu hành.

N.A.P. xin ngủ lại Công an phường một đêm để hôm sau tiếp tục đạp xe vào Nam xem diễu binh, diễu hành.

Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh cho biết thêm, lúc đầu khi được hỏi han, cháu bé một mực nói rằng không nhớ gì, không biết nhà ở đâu chỉ vì sợ sẽ bị bắt dừng hành trình, không cho đi tiếp vào Nam

“Cháu bé không chịu nói địa chỉ nhà, còn xin tôi ngủ lại một đêm, trông hộ cháu chiếc xe đạp để sáng hôm sau tiếp tục chuyến hành trình”, Thiếu tá Chỉnh nói.

Trò chuyện, tâm sự với cậu bé lớp 3, Thiếu tá Chỉnh biết được cháu đang sinh sống tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội và học trường tiểu học Võng Xuyên B nên đã liên hệ với Công an xã Võng Xuyên để xác minh, đồng thời thông báo cho bố mẹ của P. tới trụ sở đơn vị đón con về.

Đến đón con tại trụ sở Công an phường Mai Dịch, anh A. cho biết, cả gia đình không biết cháu có ý định đạp xe vào TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành nên khi hết giờ học không thấy con về thì rất lo lắng, đi tìm kiếm khắp nơi. Gia đình rất cảm ơn các CBCS Công an phường Mai Dịch đã giúp đỡ, chăm sóc cháu.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/canh-sat-giup-do-cau-be-lop-3-di-lac-khi-dap-xe-vao-nam-xem-dieu-binh-i766484/
Zalo