Háo hức đón chờ lễ kỷ niệm 50 Năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Không khí phấn khởi, tự hào đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, thể hiện niềm tin son sắt của người dân vào một Việt Nam hòa bình, phát triển.

Nhà báo Nguyễn văn Dũng trao đổi với cựu chiến binh Quân chủng Phòng không không quân Quang Dưỡng đến từ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Nhà báo Nguyễn văn Dũng trao đổi với cựu chiến binh Quân chủng Phòng không không quân Quang Dưỡng đến từ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Tại TP Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu mốc son đại thắng mùa Xuân năm 1975, không khí chuẩn bị cho đại lễ diễn ra sôi nổi, trang trọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm và giao lưu lịch sử được tổ chức dày đặc tại Hội trường Thống Nhất, Nhà văn hóa Thanh niên, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Người dân hào hứng chờ xem lễ duyệt binh

Người dân hào hứng chờ xem lễ duyệt binh

“Cứ mỗi dịp 30/4, cả nhà tôi lại cùng nhau ôn lại những câu chuyện lịch sử. Năm nay đặc biệt hơn vì là dấu mốc nửa thế kỷ. Chúng tôi mong chờ lễ diễu binh, các chương trình truyền hình đặc biệt và những câu chuyện truyền cảm hứng về một thời hào hùng”- chị Hồ Thủy, giáo viên ở quận Gò Vấp chia sẻ.

Không chỉ là một dịp lễ trọng đại, 30/4 còn là ngày hội của sự đoàn kết, tri ân và khơi dậy lòng yêu nước. Nhiều địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm với cựu chiến binh, chiếu phim tài liệu về đại thắng mùa Xuân 1975. Ở các khu dân cư, phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, treo cờ Tổ quốc… được người dân tích cực hưởng ứng.

Em Nguyễn Thu Thảo, sinh viên trường đại học tại TP Hồ Chí Minh vui mừng bày tỏ: “Thế hệ trẻ hôm nay không còn chứng kiến chiến tranh, nhưng chúng em hiểu rõ giá trị của hòa bình. Nhìn lại chặng đường 50 năm, em càng có thêm động lực để nỗ lực học tập để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông".

Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến xem diễu binh

Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến xem diễu binh

50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Cựu chiến binh Quân chủng Phòng không Không quân Quang Dưỡng từ huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào TP Hồ Chí Minh tham dự lễ 50 năm gải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hồ hởi nhớ lại: "Tôi trở về đây sau 50 năm. TP Hồ Chí Minh hôm nay rợp cờ bay, đất nước thanh bình khắp mọi miền. Từ tro tàn chiến tranh, chúng ta đã dựng xây một Tổ quốc to đẹp, đàng hoàng, vững bước đi lên, đúng như tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa. Nửa thế kỷ trôi qua, đất nước đổi thay từng ngày, phồn vinh, hạnh phúc."

Cô Nguyễn Thị Lan Hương, cựu chiến sĩ quân nhu từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Cô Nguyễn Thị Lan Hương, cựu chiến sĩ quân nhu từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Không giấu được niềm xúc động, cô Nguyễn Thị Lan Hương, cựu chiến sĩ quân nhu từ Hà Tĩnh, đã vào TP Hồ Chí Minh để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chia sẻ trong sự bồi hồi, cô nói: "Mỗi dịp này, trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc khó tả. 50 năm - một cột mốc thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta về những hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh. Gia đình tôi sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động tưởng niệm và tri ân, để nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước, những người đã chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của dân tộc."

Ông Tô Trung Hải chia sẻ với phóng viên

Ông Tô Trung Hải chia sẻ với phóng viên

“Tôi từng là người lính chiến đấu ở chiến trường Campuchia 10 năm. Nay được sống trong thời bình, chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, lòng tôi đầy tự hào và xúc động. Ngày 30/4 mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi, những người lính năm xưa, vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đó là giây phút thiêng liêng, như chính cuộc đời mình đã hoàn thành một sứ mệnh lịch sử"- ông Tô Trung Hải (đến từ Quảng Ngãi) chia sẻ.

Trong niềm hân hoan chào đón kỷ niệm 50 Năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Bùi Thanh Long, người dân huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), chia sẻ: "Ba mẹ tôi đều là những người lính đã trực tiếp tham gia kháng chiến, mang trên mình biết bao thương tích do chiến tranh để lại. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với những gian khổ, hy sinh của thế hệ cha ông.

Ngày 30/4 không chỉ là ngày để mừng vui, mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ sau rằng: độc lập, tự do không phải điều tự nhiên có được, mà phải đánh đổi bằng biết bao xương máu. Gia đình tôi đã mong đợi ngày này từ lâu, để cùng nhau ra đường, chứng kiến và tri ân."

Văn Dũng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hao-huc-don-cho-le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc.686740.html
Zalo