BV Phụ sản TƯ khẳng định không tắc trách, rà soát tìm người có thái độ chưa đúng

Liên quan vụ việc sản phụ bị mất con tố bác sĩ tắc trách, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định quy trình làm đúng nhưng vẫn tiếp tục xem xét, bất kể ai có thái độ chưa đúng mực sẽ bị xử lý nghiêm.

Liên quan thông tin một bệnh nhân tố bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tắc trách gây xôn xao dư luận, sáng 23/2, lãnh đạo bệnh viện này "khẳng định quy trình điều trị được tuân thủ đúng quy định và hết lòng vì bệnh nhân".

Bệnh viện nhận định, sản phụ Q.A khi đó mang thai chưa đủ 25 tuần, dọa sinh “cực non”, đau bụng ra máu, kèm theo có rỉ ối, nguy cơ nhiễm khuẩn ối rất cao. Trong trường hợp này, khả năng bảo toàn thai, cứu sống là thách thức rất lớn ngay cả đối với trung tâm y tế hàng đầu thế giới.

Về quy trình tiếp đón, thăm khám, hội chẩn, bệnh viện khẳng định đã thực hiện đầy đủ và đúng. Bệnh nhân Q.A được điều trị theo đúng phác đồ, tư vấn sử dụng thuốc phù hợp, tốt nhất như hướng dẫn điều trị của bệnh viện cũng như các nước tiến tiến. Hằng ngày, các thầy thuốc đều hội chẩn, trao đổi diễn tiến điều trị, tư vấn đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn y tế và quy trình chuyên môn.

Chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình người bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết tiếp tục rà soát, xem xét lại, bất kể ai có thái độ chưa đúng mực, còn thiếu sót khi giao tiếp ứng xử với người bệnh, người nhà bệnh nhân sẽ được xử lý nghiêm.

Như VietNamNet đã đưa tin, Bộ Y tế ngày 22/2 có văn bản yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, xác minh và báo cáo vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan một sản phụ 28 tuổi (quê Bắc Giang) tố bác sĩ viện này "tắc trách".

Trong công văn gửi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị bệnh viện kiểm tra, xác minh thông tin này và báo cáo về Bộ Y tế trong ngày 25/2.

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin sản phụ Q.A (28 tuổi, quê Bắc Giang) mang thai con đầu lòng, bị dọa sinh non, được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào cuối tháng 1 nhưng sau đó phải chuyển viện sau 8 ngày điều trị. Em bé chào đời ở tuần thai thứ 26 và mất sau đó 14 ngày.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội của chồng chị Q.A, sau khi cấp cứu ban đầu, bác sĩ tại đây xác định vẫn giữ thai lâu hơn được và cho vào Khoa Sản bệnh lý để dưỡng thai từ ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết âm lịch). Tuy nhiên, bệnh nhân liên tục đau, được dùng thuốc Tractocile (để làm chậm quá trình sinh non - PV).

Trong chia sẻ của gia đình, trong nhiều lần thăm khám kế tiếp, chị Q.A được bác sĩ thông báo "tất cả đều bình thường” và “đang dùng những gì tốt nhất, thậm chí hơi quá tay". Ngày 5/2, bệnh nhân ra nhiều máu, được xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ thai phụ Q.A rỉ ối, thông báo "bình thường, không vấn đề gì".

Không yên tâm điều trị, gia đình xin chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bác sĩ thông báo thai phụ cạn ối, “thực sự rất khó”, nhận định nước ối đục, bị nhiễm khuẩn và phải truyền kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, cơn đau dồn dập lại đến. Sản phụ sinh con, em bé phải chuyển đến phòng cấp cứu sơ sinh ngay khi chào đời. Tới ngày 20/2, tức 14 ngày sau sinh, em bé đã không qua khỏi.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi trao đổi với VietNamNet ngày 21/2 cho hay “bác sĩ điều trị đúng phác đồ và cho bệnh nhân dùng thuốc giữ con tốt nhất”. Ông khẳng định rằng các thầy thuốc “không tắc trách" và 'bản thân tiên lượng ban đầu của sản phụ đã rất khó khăn, nặng nề, thai non tháng”.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bv-phu-san-tu-khang-dinh-khong-tac-trach-ra-soat-tim-nguoi-co-thai-do-chua-dung-2374142.html
Zalo