Kinh ngạc cụ bà U80 sống một mình trong ngôi làng ở Nga

Lyudmila Vyacheslavovna hay Lyuska từng là cư dân duy nhất của ngôi làng có tên Tolokonnikovo ở vùng Pskov, Nga.

Theo Bored Panda, bà Lyuska sống một mình trong ngôi làng Tolokonnikovo ở Nga. Tiện nghi duy nhất mà bà có là chiếc điện thoại di động và nguồn điện không ổn định. (Nguồn ảnh: BP)

Theo Bored Panda, bà Lyuska sống một mình trong ngôi làng Tolokonnikovo ở Nga. Tiện nghi duy nhất mà bà có là chiếc điện thoại di động và nguồn điện không ổn định. (Nguồn ảnh: BP)

Ngôi nhà của bà nằm cách khu định cư gần nhất khoảng 5 km. Con gái và cháu trai của Lyuska thường thay phiên nhau đến thăm bà.

Ngôi nhà của bà nằm cách khu định cư gần nhất khoảng 5 km. Con gái và cháu trai của Lyuska thường thay phiên nhau đến thăm bà.

Tất cả những thứ bà không thể tự làm, như đường, muối, bánh mì, diêm,... Lyuska đều được họ hàng hoặc hàng xóm giao đến nhà.

Tất cả những thứ bà không thể tự làm, như đường, muối, bánh mì, diêm,... Lyuska đều được họ hàng hoặc hàng xóm giao đến nhà.

Một ngày của bà Lyuska bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà mặc quần áo, dọn dẹp, chặt củi, mang nước, bật bếp lò và chuẩn bị thức ăn.

Một ngày của bà Lyuska bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà mặc quần áo, dọn dẹp, chặt củi, mang nước, bật bếp lò và chuẩn bị thức ăn.

Không có giếng trong làng, vì vậy bà mang nước từ suối về.

Không có giếng trong làng, vì vậy bà mang nước từ suối về.

Vào mùa hè, Lyuska thường bận rộn hơn mùa đông. Bà phải cắt cỏ, nhổ cỏ dại, chất đống cỏ khô rồi bán lấy tiền mua sữa dê.

Vào mùa hè, Lyuska thường bận rộn hơn mùa đông. Bà phải cắt cỏ, nhổ cỏ dại, chất đống cỏ khô rồi bán lấy tiền mua sữa dê.

Khu bếp trong ngôi nhà hơn 130 tuổi của bà Lyuska.

Khu bếp trong ngôi nhà hơn 130 tuổi của bà Lyuska.

Mỗi món đồ quần áo của bà đều có một câu chuyện liên quan.

Mỗi món đồ quần áo của bà đều có một câu chuyện liên quan.

Cho đến ngày nay, bà Lyuska vẫn mặc chiếc áo khoác của mẹ bà từ năm 1937. Bà chia sẻ nó rất đẹp và trông như mới.

Cho đến ngày nay, bà Lyuska vẫn mặc chiếc áo khoác của mẹ bà từ năm 1937. Bà chia sẻ nó rất đẹp và trông như mới.

Bà Lyuska tự may quần áo...

Bà Lyuska tự may quần áo...

...thậm chí tự cắt tóc.

...thậm chí tự cắt tóc.

Bà Lyuska ngồi đọc sách trong nhà.

Bà Lyuska ngồi đọc sách trong nhà.

Dù đã hơn 70 tuổi, bà Lyuska vẫn tự mình làm mọi việc dù nặng nhọc.

Dù đã hơn 70 tuổi, bà Lyuska vẫn tự mình làm mọi việc dù nặng nhọc.

Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

An An (Theo BP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/kinh-ngac-cu-ba-u80-song-mot-minh-trong-ngoi-lang-o-nga-2082981.html
Zalo