Bức thư của nhà khoa học Newton năm 1704 tiên đoán về ngày tận thế
Isaac Newton, nhà khoa học nổi tiếng với việc thiết lập các định luật về chuyển động và lực hấp dẫn, từng dự đoán thế giới sẽ diệt vong vào năm 2060. Dự đoán này được ông ghi trên một tờ giấy ghi chú cách đây hơn 300 năm, cùng với các phép tính toán học.
![Newton, nhà khoa học lừng danh với việc thiết lập các định luật về chuyển động và trọng lực, cũng là một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo, người tin tưởng sâu sắc vào những viễn cảnh trong Kinh thánh về Ngày tận thế. Ảnh: Alamy](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_294_51475331/f494296c1b22f27cab33.jpg)
Newton, nhà khoa học lừng danh với việc thiết lập các định luật về chuyển động và trọng lực, cũng là một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo, người tin tưởng sâu sắc vào những viễn cảnh trong Kinh thánh về Ngày tận thế. Ảnh: Alamy
Theo trang Daily Mail (Anh), nhà khoa học Newton đã đưa ra tiên đoán trên dựa vào các viễn cảnh trong Kinh thánh, đặc biệt là Trận chiến Armageddon - một trận chiến lớn giữa thiện và ác được mô tả trong chương cuối của Sách Khải Huyền. Ông sử dụng các ngày được đề cập trong Kinh thánh và chuyển đổi chúng thành năm, dựa trên cách giải thích tôn giáo của mình.
Nhà khoa học Newton tính toán rằng từ năm 800 sau Công nguyên, thời điểm ông cho là sự trỗi dậy của các tôn giáo “tham nhũng”, cộng thêm 1.260 năm, ra năm 2060. Ông tin rằng đây là thời điểm thế giới sẽ diệt vong và Chúa sẽ mang đến một kỷ nguyên hòa bình.
Giáo sư Stephen D. Snobelen, chuyên gia về lịch sử khoa học, giải thích rằng nhà khoa học Newton không sử dụng các phép tính phức tạp mà chỉ dựa trên số học đơn giản. Ông cũng áp dụng nguyên tắc “ngày bằng một năm” để giải thích các lời tiên tri trong Kinh thánh, cho rằng ngày tượng trưng cho năm.
Dù đã dự đoán ngày tận thế, Newton vẫn cảnh giác với việc ấn định ngày cụ thể, vì ông lo ngại những dự đoán sai lầm có thể làm mất uy tín của Kinh thánh. Ông thậm chí còn nhấn mạnh rằng ngày tận thế có thể đến sau năm 2060, nhưng không thấy lý do để nó xảy ra sớm hơn.
Trong một dự đoán khác liên quan đến năm 2060, Newton tuyên bố: “Tôi đề cập đến điều này không phải để khẳng định khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra, mà là để ngăn chặn những suy đoán vội vã từ những người thường xuyên dự đoán thời điểm tận thế. Những suy đoán ấy không chỉ làm mất uy tín của họ mà còn làm suy giảm giá trị của những lời tiên tri thiêng liêng khi dự đoán của họ không chính xác”.
Newton không chỉ là một nhà khoa học, mà còn là một triết gia tự nhiên, người tin rằng việc nghiên cứu thiên nhiên cũng là khám phá bàn tay của Chúa. Đối với ông, không có sự tách biệt giữa tôn giáo và khoa học, và suốt cuộc đời, ông tìm cách khám phá sự thật qua cả Thiên nhiên và Kinh thánh.
“Được thực hành từ thời Trung cổ đến thế kỷ thứ 18, triết học tự nhiên không chỉ là việc nghiên cứu thiên nhiên mà còn là việc khám phá sự hiện diện của Chúa trong đó. Đối với Newton, không có ranh giới không thể vượt qua giữa tôn giáo và những gì chúng ta ngày nay gọi là khoa học. Trong suốt cuộc đời mình, Newton đã không ngừng tìm kiếm chân lý của Chúa, dù là trong Thiên nhiên hay qua các lời tiên tri trong Kinh thánh”, chuyên gia Snobelen bình luận.