Bộ trưởng Nhật Bản từ chức sau phát ngôn gây bức xúc về gạo

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản đã từ chức sau khi phát biểu không bao giờ phải mua gạo nhờ quà tặng từ người ủng hộ khiến cử tri bức xúc.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto gặp rắc rối khi nhiều truyền thông đưa tin về phát ngôn của ông tại bữa tiệc gây quỹ chính trị diễn ra hôm 18/5 rằng ông "chưa bao giờ phải mua gạo" nhờ những món quà từ người ủng hộ. Bình luận này gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía cử tri.

Ông Eto nói với phóng viên sau khi nộp đơn từ tại văn phòng thủ tướng: "Tôi đã đưa ra phát biểu cực kỳ không phù hợp vào thời điểm người dân đang phải chịu cảnh giá gạo tăng cao".

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto phát biểu trước truyền thông. (Ảnh: Kyodo)

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto phát biểu trước truyền thông. (Ảnh: Kyodo)

Theo NHK và các hãng truyền thông khác, cựu Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi sẽ thay thế vị trí của ông Eto.

Ông Eto là thành viên đầu tiên trong nội các của Thủ tướng Ishiba Shigeru rời nhiệm sở không phải vì mất ghế tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2024. Dù Thủ tướng Ishiba cho phép ông tiếp tục giữ chức vụ, nhưng những lời kêu gọi bộ trưởng này từ chức ngày càng gia tăng.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Kyodo News công bố hôm 19/5 cũng cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Ishiba nằm ở mức thấp kỷ lục 27,4%, với gần chín trong số 10 cử tri không hài lòng với phản ứng của chính phủ đối với tình trạng giá gạo tăng cao.

Giá gạo tăng gấp đôi so với một năm trước trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri Nhật Bản. Hồi tháng 3, chính phủ Nhật Bản đưa ra một số động thái nhằm kiềm chế giá cả bằng cách giải phóng gạo từ kho dự trữ khẩn cấp, nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Nhật Bản dự trữ khoảng một triệu tấn gạo khẩn cấp và từng mở kho dự trữ trong các đợt thảm họa, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, quốc gia này phải mở kho vì vấn đề chuỗi cung ứng.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-truong-nhat-ban-tu-chuc-sau-phat-ngon-gay-buc-xuc-ve-gao-ar944332.html
Zalo