Biển người đổ về trung tâm TP.HCM 'thức trắng đêm' chờ diễu binh diễu hành

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm TP.HCM từ chiều 29/4, 'trực chiến' dọc các tuyến đường để chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vào sáng 30/4. Không khí náo nhiệt, rực rỡ cờ hoa bao trùm trung tâm thành phố.

Đông nghịt, rộn ràng từ chiều 29/4

Dọc các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi và Nguyễn Huệ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, đặc biệt tại các giao lộ, nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua.

Đa số người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay phấp phới cờ giải phóng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại.

Để xua tan sự mệt mỏi trong lúc chờ đợi, nhiều nhóm bạn, gia đình đã cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng như: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh",... tạo nên một không khí lễ hội sôi động từ chiều đến tối.

Lượng người rất đông đến chọn chỗ từ sớm

Lượng người rất đông đến chọn chỗ từ sớm

Thậm chí, nhiều người còn hô vang khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm", biến các con đường thành một "lễ hội đường phố". Lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở người dân vui chơi nhưng vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh chung.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người cho biết lo ngại cảnh chen lấn vào sáng mai nên đã đến sớm để có vị trí tốt.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Hải từ TP Thủ Đức đến trung tâm TP.HCM từ trưa 29/4

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Hải từ TP Thủ Đức đến trung tâm TP.HCM từ trưa 29/4

Cơ hội 50 năm cơ hội một lần này

Bà Lê Thị Mỹ Lệ từ Hà Nội vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h10 đã vội vã đến đường Nguyễn Huệ: "Điều thứ nhất bất ngờ là tinh thần của đại lễ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rất tuyệt vời. Tất cả người dân các nơi đổ về đây để dự đại lễ, một niềm vinh dự cho bản thân và gia đình. Đối với tôi, không ngại bất thường điều gì để được vào đây dự đại lễ, dù nắng hay mưa, cô vẫn sẵn sàng để được dự đại lễ tuyệt vời này".

Còn bà Trần Thị Kim Xuân ở huyện Nhà Bè đã có mặt từ 3 giờ chiều tại khu vực Nhà hát thành phố chia sẻ: "Tôi đã xem tất cả những ngày sơ duyệt và không bỏ sót một ngày nào cả, và quyết tâm ngày hôm nay, mặc dù đồng đội của tôi đang không được khỏe nhưng vẫn quyết tâm. Tại vì giờ chúng tôi chỉ còn cơ hội một lần này thôi".

Lực lượng chức năng nhắc nhở hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn giao thông

Lực lượng chức năng nhắc nhở hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn giao thông

Anh Nguyễn Minh Hải từ TP.Thủ Đức cho biết, cả gia đình đã có mặt tại trung tâm thành phố từ trưa 29/4: "Gia đình em sẽ ở đây đến sáng mai để đón đoàn diễu binh, diễu hành cũng như được chứng kiến những thời khắc lịch sử của đất nước. Để chuẩn bị cho buổi xem, chúng em đã chuẩn bị kỹ và đầy đủ".

Sau khi diễu binh diễu hành tại khu vực đường Lê Duẩn, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.

Xem diễu binh là điều mong chờ nhất của người dân

Xem diễu binh là điều mong chờ nhất của người dân

Hướng 1, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên bến Bạch Đằng.

Hướng 2, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách Mạng Tháng 8 và về vị trí tập kết tại công viên Tao Đàn.

Niềm yêu mến của nhân dân đối với các chiến sĩ tham gia diễu binh

Niềm yêu mến của nhân dân đối với các chiến sĩ tham gia diễu binh

Hướng 3, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về vị trí tập kết tại sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Lê Văn Tám.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-nguoi-do-ve-trung-tam-tphcm-thuc-trang-dem-cho-dieu-binh-dieu-hanh-post1195986.vov
Zalo