Những cụ bà U80 vượt hàng ngàn km xem diễu binh, diễu hành
'Cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc, giờ mình thức một hai hôm để chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong thời bình thì có gì phải ngại', bà Bùi Thị Hợi, 79 tuổi nói.
Những ngày tháng 4 lịch sử, trên chuyến xe vào Nam tham quan, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, nhóm của bà Bùi Thị Hợi kịp có mặt ở trung tâm TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tối 29/4, có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM, bà Hợi cùng những người hàng xóm hừng hực khí thế, sẵn sàng "cắm chốt" thâu đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Các cụ bà từ miền Bắc vào TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
"Chúng tôi rất mừng và háo hức. Cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc, giờ mình thức một hai hôm để chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong thời bình thì có gì phải ngại", bà Hợi nói.
Kế bên, bà Nguyễn Thị Thu, quê Hà Nội cũng không giấu được sự vui mừng. "Nếu chờ 3 ngày để xem diễu binh, diễu hành, tôi vẫn chờ. Hoan hô Việt Nam, vinh quang lắm Việt Nam ơi", bà Thu nói.

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Toàn (75 tuổi) và cựu chiến binh Trương Huy Liệu (74 tuổi) gặp nhau giữa TP.HCM.
Những ngày qua, nhóm bà Thu tranh thủ đến Bến Bạch Đằng, vào Hội trường Thống Nhất tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Trong chuyến vào Nam xem diễu binh, diễu hành, cựu chiến binh Nguyễn Viết Toàn, 75 tuổi, quê Hà Nội và cựu chiến binh Trương Huy Liệu, 74 tuổi, quê Hưng Yên gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác.

Người dân trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng "cắm chốt" chờ xem diễu binh, diễu hành.
"Từ 13h chiều, tôi có mặt ở đây thì gặp ông Toàn, chúng tôi tranh thủ nói chuyện về thời chiến, cảm giác vô cùng tự hào, bâng khuâng. Hồi xưa 81 ngày đêm ở Quảng Trị còn chịu được, giờ chờ 3 ngày ở đây cũng không sao", ông Liệu nói.
Hòa chung không khí sôi động của 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cô Huyên (69 tuổi) cùng con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, bạn bè từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Nai vào TP.HCM để tận mắt xem diễu binh, diễu hành.

Một nhóm người hát vang trước giờ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành.
"Vào tận nơi mới thấy không khí quá tuyệt vời, đường phố trang trí rất đẹp, hoành tráng, người dân tập trung hai bên đường rất đông. Hôm nay, cả nhà tôi diện trang phục áo cờ đỏ sao vàng và cùng nhau hát các bài hát về cách mạng, tình yêu quê hương đất nước trong lúc chờ xem diễu binh, diễu hành. Chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào", cô Huyên nói.

Người dân trải bạt ăn uống giữa trung tâm TP.HCM.
Từ Bình Phước, chị Nguyễn Liễu cùng hơn 20 người họ hàng thân thích cũng có mặt từ sớm ở TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
"Chúng tôi đi xe 3 tiếng xuống đây để hòa mình vào khung cảnh này. Việt Nam chúng ta là một, dân tộc Việt Nam là một, 50 năm mới có cơ hội như thế này, quá tuyệt vời", chị Liễu bày tỏ.
Sau 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những khoảnh khắc đẹp về tình yêu quê hương đất nước hiện diện khắp mọi nẻo đường, góc phố TP.HCM.
Hàng triệu người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt ở TP.HCM để chờ đón sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam. Đến tối 29/4, biển người đã vây kín trung tâm TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.