Báo Hà Tĩnh - tên gọi mới, kỳ vọng mới
Khi Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH Hà Tĩnh hợp nhất trong một tên gọi mới là 'Báo Hà Tĩnh', câu chuyện về những người làm báo lại mở ra một chương mới.

Sáng 1/4/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc hợp nhất Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hà Tĩnh; các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.
Trong hành trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, Hà Tĩnh luôn là một điểm sáng với những bước đi bền bỉ, tâm huyết và đầy sáng tạo của đội ngũ những người làm báo. Từ những trang tin, báo giấy đầu tiên được xuất bản, những chương trình truyền thanh, những thước phim truyền hình đầu tiên phát sóng trong điều kiện vật chất còn nghèo nàn, đến những bản tin trực tuyến, phóng sự đa phương tiện, đa nền tảng hôm nay là một hành trình xuyên suốt của trí tuệ, đam mê và cống hiến.
Hôm nay, khi Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH Hà Tĩnh hợp nhất trong một tên gọi mới là “Báo Hà Tĩnh”, câu chuyện về những người làm báo lại mở ra một chương mới. Một cái tên chung, một thương hiệu mới nhưng thực chất vẫn là sự tiếp nối liền mạch, không đứt gãy của một di sản nghề nghiệp được tôi luyện qua bao thế hệ.
Sự thay đổi cần thiết
Sự thay đổi về tổ chức, về tên gọi là điều tất yếu trong quá trình hiện đại hóa và tinh gọn bộ máy truyền thông. Việc hợp nhất hai cơ quan báo chí công lập địa phương là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với xu thế hội tụ truyền thông hiện đại. Nhưng đằng sau quyết định mang tính hành chính ấy là biết bao cảm xúc, suy tư, đặc biệt là với những người đã dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời cho một cái tên, một “thương hiệu”.

Sáng 4/6/2025, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Với những người từng gắn bó hàng chục năm với Đài PT-TH Hà Tĩnh, cái tên “HTTV” không chỉ là tên gọi, mà còn là một phần của hồn cốt, là nơi gửi gắm những đêm không ngủ vì tìm kiếm đề tài, xây dựng kịch bản, bên phòng dựng, những buổi lên rừng xuống biển để ghi hình, là bước chân rong ruổi dọc chiều dài quê hương để đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến với khán, thính giả gần xa.
Cũng như vậy, với những người cầm bút ở Báo Hà Tĩnh, từng bản tin, bài viết, phóng sự… trên mặt báo in, đến các bài viết online, từng hình ảnh được chọn lựa kỹ càng để truyền đi chủ trương, định hướng mới, là kết tinh của lao động sáng tạo, là trách nhiệm chính trị và tình yêu quê hương sâu đậm.
Giờ đây, dù tên gọi “HTTV” không còn tồn tại như một thực thể riêng biệt, nhưng điều quan trọng là tinh thần, là bản sắc, là chất lượng của những sản phẩm báo chí mang trong mình cốt lõi, linh hồn của truyền hình Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục được phát huy trong một tên gọi mới, một thực thể lớn hơn, toàn diện hơn: Báo Hà Tĩnh hội tụ.

Chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh phát sóng 2 kỳ mỗi tháng.
Một cái tên có thể đổi, nhưng bản chất của nghề làm báo, nhiệm vụ, trọng trách phục vụ công chúng, phản ánh trung thực đời sống xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước thì không bao giờ thay đổi. Đó là lý do mà dù mang tên gọi gì, những người làm báo Hà Tĩnh hôm nay vẫn là những người vác máy quay lên rừng xuống biển, vẫn là những phóng viên túc trực ở hiện trường khi có thiên tai, dịch bệnh, vẫn là những biên tập viên, kỹ thuật viên miệt mài cả đêm để kịp bản tin “Hà Tĩnh ngày mới”. Đó chính là tinh thần gắn bó với Nhân dân, với đời sống xã hội, với công cuộc đổi mới để luôn học hỏi và sáng tạo bắt kịp xu thế báo chí hiện đại.
Ngày nay, sản phẩm báo chí không còn chỉ là trang in hay chương trình phát thanh, truyền hình đơn thuần. Đó còn là bản tin trực tiếp trên mạng xã hội, là các clip, video dạng ngắn, là đồ họa tương tác, là những câu chuyện kể bằng công nghệ số. Những người làm báo Hà Tĩnh đang từng ngày làm mới mình, làm đẹp hơn hình ảnh của chính mình, của quê hương, đất nước để trong cái tên “Báo Hà Tĩnh”, người ta vẫn thấy đâu đó “chất” của một phóng viên HTTV, vẫn thấy sự chững chạc, bản lĩnh của một phóng viên Báo Hà Tĩnh hôm qua.

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Báo Hà Tĩnh cũ, Đài PTTH trước đây và hiện nay cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng. Ảnh tư liệu.
Một thương hiệu chung, nhiều sắc thái nghề nghiệp
Cái hay của sự hợp nhất nằm ở chỗ trong một tên gọi mới “Báo Hà Tĩnh” vẫn giữ được đa dạng sắc thái nghề nghiệp báo chí: từ sự nhanh nhạy, linh hoạt của báo mạng điện tử, đến chiều sâu của báo in và tính sinh động, trực quan của truyền hình, phát thanh.

Nhà báo Văn Thành trong quá trình xử lý một bản tin thời sự.
Ở đây, những người làm phát thanh và truyền hình không bị mai một nghề nghiệp mà phải đa năng hơn khi đang cùng đồng nghiệp báo in, báo điện tử tạo ra những sản phẩm “đa nền tảng”- một yêu cầu tất yếu của truyền thông hiện đại. Từng chương trình thời sự giờ không chỉ lên sóng phát thanh, truyền hình, mà còn có mặt trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận đông đảo công chúng hơn, nhanh hơn, trực diện hơn.

KTV bộ phận truyền dẫn phát sóng.
Những người từng làm báo in truyền thống không hề lạc lõng, bởi mỗi bài viết vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi là thông tin trung thực, chính xác, định hướng dư luận, chỉ là nay được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú hơn bởi các loại hình báo chí và lan tỏa rộng rãi hơn.

Bộ phận lên trang báo in.
Và cũng ở đây, những người làm báo mạng, đội ngũ vốn quen với tốc độ và công nghệ càng có thêm chiều sâu, được bổ sung từ kinh nghiệm dày dạn của thế hệ đi trước, từ khả năng tổ chức sản xuất truyền hình, từ vốn sống, vốn nghề đã được tôi rèn trong những năm tháng gắn bó với HTTV hay Báo Hà Tĩnh.
Một thương hiệu chung nhưng là sự cộng hưởng, là bản hòa ca của nhiều âm sắc báo chí. Tên gọi “Báo Hà Tĩnh” giờ đây mang âm thanh của nhiều bản nhạc từ tiếng máy quay, tiếng gõ phím, đến âm thanh trong trẻo của những chương trình phát thanh, tất cả hòa làm một.

Sản xuất hội tụ tại bộ phận báo điện tử và nội dung số.
Sau khi sáp nhập, “Báo Hà Tĩnh” đã từng bước khẳng định mô hình báo chí hội tụ, với đội ngũ làm báo đa năng, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và tinh thần phục vụ công chúng ngày một chuyên nghiệp, nhân văn hơn. Song hành với quá trình chuyên môn hóa là một sự nâng niu, trân trọng truyền thống bởi không có tương lai nào bền vững nếu đoạn tuyệt với quá khứ. Nhưng sống mãi với quá khứ làm sao bứt phá để bước tới tương lai?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 cho phim tài liệu "Trả nợ rừng xanh" của tác giả Ngọc Khánh - Báo Hà Tĩnh.
Bên cạnh đổi mới kỹ thuật, công nghệ, “Báo Hà Tĩnh” hôm nay vẫn giữ được chất “người Hà Tĩnh” trong từng sản phẩm. Đó là sự mộc mạc, chân thành, giàu cảm xúc. Luôn đi đầu bước trước, luôn sâu sát với đời sống xã hội. Các thế hệ nhà báo đi trước, những người từng góp phần gây dựng nên thương hiệu HTTV hay Báo Hà Tĩnh giờ đây đang tiếp tục truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm, định hình giá trị nghề nghiệp cho lớp trẻ. Và những người trẻ, với khát khao cống hiến, với tinh thần tiếp nhận cái mới đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo chí Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số.

Báo Hà Tĩnh là tập thể được nhận giải thưởng về quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 - 2025. Trong ảnh: Tác giả (thứ 4 từ phải sang) thay mặt BBT Báo Hà Tĩnh nhận giải thưởng. Ảnh chụp qua màn hình.
Cái tên và bản ngã nghề báo
Đã từng có người hỏi: “Không còn HTTV nữa, anh chị có thấy mất mát gì không?” Và có lẽ câu trả lời phổ biến nhất là: “Có chứ, nhưng không phải là mất mà là chuyển hóa thành một điều lớn hơn, dài lâu hơn”. Bởi “HTTV” không biến mất, nó đã nhập vào một thương hiệu lớn hơn: “Báo Hà Tĩnh” để cùng những di sản của báo in, báo điện tử tạo thành một chỉnh thể mạnh mẽ hơn, đa chiều hơn. Và quan trọng nhất: cái bản ngã nghề nghiệp, cái cốt lõi làm nên giá trị nhà báo vẫn không hề đổi thay.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Hà Tĩnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài PTTH trước đây, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Báo Hà Tĩnh hiện nay tham gia BGK Liên hoan PTTH toàn tỉnh năm 2024.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà công nghệ thay đổi hàng giờ, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng cũng thay đổi từng phút. Trong bối cảnh đó, giữ được bản sắc, giữ được chiều sâu nghề nghiệp mới thực sự là điều quý giá. Một cái tên mới nếu chỉ là vỏ bọc thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng, nếu đảm bảo dung lượng cần thiết, được làm đầy bằng những giá trị, bằng niềm tin và sản phẩm thực chất thì đó là một thương hiệu thực sự.
Chúng ta, những người làm báo Hà Tĩnh hôm nay đang sống trong một giai đoạn chuyển tiếp của nghề. Dù trong hình hài mới, tên gọi mới, hành trình mới sau một thế kỷ của báo chí Cách mạng Việt Nam vẫn luôn mang mạch nguồn truyền thống bền bỉ, tinh thần phụng sự và khát vọng vươn lên không ngừng.
Tự hào về báo chí cách mạng, về truyền thống báo chí Hà Tĩnh, những người làm báo hôm nay đang nỗ lực để làm đẹp hơn thương hiệu “Báo Hà Tĩnh” không chỉ bằng hình thức, mà bằng chính giá trị nội dung để viết nên những cung bậc bằng nhiều phương thức, nhưng cùng một bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, của người làm báo Hà Tĩnh.